Nhà trường bị tố ăn bớt tiền hỗ trợ học sinh bán trú

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhiều phụ huynh cùng các em học sinh đang theo học tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cao Bá Quát thuộc xã Đak Song (huyện Kông Chro) bức xúc khi biết nhà trường đã có dấu hiệu gian lận trong việc chi trả tiền hỗ trợ học sinh bán trú.

Mập mờ những khoản chi trả tiền hỗ trợ học sinh bán trú

Theo Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 15-4-2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học và trung học cơ sở ở những vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, nhiều năm nay, hàng trăm lượt học sinh tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cao Bá Quát được nhận hỗ trợ. Điều này đã giúp hàng trăm lượt học sinh nghèo được đến trường mà không phải bỏ học giữa chừng. Thực hiện theo quy định, ông Trần Quốc Khải-Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cao Bá Quát chỉ đạo giáo viên lập danh sách học sinh gửi Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện và được thông qua. Sau khi nhận, Hiệu trưởng Khải trực tiếp giữ tiền và phân công cô giáo Lê Thị Cẩm Tú (hiện nhà trường chưa có kế toán- P.V) chi trả tiền hỗ trợ cho học sinh. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, nhà trường đã có những biểu hiện gian dối, mập mờ gây bức xúc dư luận.

 

Trường Tiểu học và THCS Cao Bá Quát-nơi phụ huynh và học sinh tố có những gian lận. Nguyễn Tú
Trường Tiểu học và THCS Cao Bá Quát-nơi phụ huynh và học sinh tố có những gian lận. Ảnh: Nguyễn Tú

Sự việc chỉ được phát hiện khi 14 học sinh từng theo học tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cao Bá Quát trở lại trường cũ đúng vào buổi họp chi bộ nhà trường có sự tham dự của lãnh đạo UBND xã Đak Song để yêu cầu nhà trường chi trả đầy đủ số tiền hỗ trợ học sinh bán trú trong năm học 2013-2014, khi các em học lớp 9. Ngay sau đó, Hiệu trưởng Trần Quốc Khải chỉ đạo giáo viên chi trả số tiền còn thiếu của 14 em.

Theo hồ sơ, nhà trường đã quyết toán xong với Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Kông Chro với 79 em học sinh đã nhận đầy đủ tiền hỗ trợ hơn 400 triệu đồng cho 4 học kỳ của hai năm học 2013-2014 và 2014-2015. Cụ thể: Trong năm học 2013-2014, nhà trường có 36 em, mỗi em được hỗ trợ 5.175.000 đồng/9 tháng. Tiền được phát theo 2 đợt, đợt I là 2.230.000 đồng, đợt II là 2.875.000 đồng. Năm học 2014-2015, nhà trường có 43 em, mỗi em được hỗ trợ 5.175.000 đồng/9 tháng bao gồm tiền ăn và tiền ở. Nhà trường phát tiền cho các em 3 đợt, đợt I là 2.230.000 đồng, đợt II là 1.725.000 đồng và đợt III là 1.150.000 đồng.

Nhưng theo phản ánh của phụ huynh và theo điều tra của chúng tôi thì còn ít nhất là 10 em chưa nhận đầy đủ số tiền được hỗ trợ trong năm học 2013-2014 và 2014-2015.

Chúng tôi cùng lãnh đạo UBND xã Đak Song vào làng K’te. Tại đây, chúng tôi đã gặp phụ huynh và các em Đinh Thị Thơnh, Đinh Thị Xoéch, Đinh Krích… hiện đang học lớp 8A-Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cao Bá Quát. Tất cả các em đều cho biết, số tiền các em được nhận trong học kỳ I năm học 2013-2014 (lớp 6A) là 1.300.000 đồng/em, nhà trường còn thiếu là 1.000.000 đồng/em và học kỳ II là 2.875.000 đồng/em. Trong năm học 2014-2015 (lớp 7A), số tiền thực nhận từng đợt của các em là: học kỳ I là 1.300.000 đồng/em; học kỳ II là 1.000.000 đồng, nhà trường còn thiếu của các em là 2.875.000 đồng/em. Và số tiền từ năm lớp 6 đến nay (các em đã lên lớp 8) nhưng nhà trường vẫn chưa trả số tiền còn thiếu.

Đáng chú ý, trong bản danh sách nhận tiền hỗ trợ học sinh bán trú năm học 2013-2014 và 2014-2015 do Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cao Bá Quát có chữ ký của Hiệu trưởng Trần Quốc Khải, có xác nhận của UBND xã Đak Song thì các em học sinh đều đã ký nhận tiền đầy đủ. Tuy vậy, trong danh sách có nhiều điểm đáng ngờ. Em Đinh Thị Thư đã nghỉ học từ đầu học kỳ II, năm học 2014-2015 nhưng vẫn ký tên dù em không nhận tiền. Trường hợp em Đinh Thị Lái, trong danh sách nhận tiền năm học 2014-2015, học sinh lớp 7A, học kỳ I ở làng H’ôn nhưng học kỳ II ở làng K’te. Tại làng K’te, chúng tôi tìm hỏi Đinh Thị Lái thì nhận được câu trả lời từ những em học sinh có tên trong danh sách cùng học lớp 7A là không có ai tên Lái ở làng K’te và cũng không có bạn học cùng lớp tên đó.

Cần điều tra làm rõ

Trao đổi với chúng tôi, ông Tạ Văn Chinh-Chủ tịch UBND xã Đak Song xác nhận tại thời điểm 14 em học sinh trở về trường yêu cầu trả lại tiền hỗ trợ thì ông đang ở đó. “Sau khi trao đổi với nhà trường chuyện các em học sinh cũ trở về nhận thêm tiền hỗ trợ mà trường thiếu, tôi báo cáo cấp trên và trực tiếp mời nhiều học sinh và gia đình đến cơ quan xác minh xem còn nhiều trường hợp học sinh trong diện được hỗ trợ nhưng nhà trường chưa trả hết. Ban đầu có nhiều em học sinh cho biết chưa được nhận đầy đủ tiền hỗ trợ. Tôi cũng nghe anh em trong xã báo lại là nhà trường chỉ mời UBND xã giám sát việc chi trả tiền hỗ trợ chỉ một lần, trong khi đó, theo đúng quy định là việc chi trả phải có sự giám sát của UBND xã. Tôi đã yêu cầu lãnh đạo trường và một số giáo viên viết bản tường trình về sự việc, đồng thời, đang phối hợp với đoàn thanh tra của huyện để làm rõ sự việc”-ông Chinh cho hay.

Tại Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Kông Chro, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Phúc-Trưởng phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Kông Chro cùng Hiệu trưởng Trần Quốc Khải. Tại đây, ông Trần Quốc Khải lý giải: “Trong học kì I năm học 2013-2014, tôi đã xin ý kiến chỉ đạo bằng miệng của lãnh đạo UBND xã lúc đó là ông Y Vét-Bí thư Đảng ủy xã và ông Cường-Chủ tịch UBND xã chi trả số tiền hỗ trợ bán trú cho các em học các lớp 6, 7, 8, 9 thành 2 đợt. Dù các em được nhận 2.300.000 đồng nhưng nhà trường cấp 1.300.000 đồng, còn 1.000.000 đồng nhà trường giữ lại rồi cấp phát sau cho các em. Nếu cấp 1 lần thì các em có nhiều tiền tiêu xài hết rồi nghỉ học, hôm sau không có động lực để các em đi học nữa. Do bản thân tôi sơ suất thiếu 14 em số tiền là 1.000.000 đồng/em nhưng tôi đã trả rồi”. Đồng thời, ông Khải cũng cho rằng ngoài 14 em này ra thì nhà trường đã chi trả chế độ bán trú cho các em học sinh đầy đủ.

Ông Nguyễn Văn Phúc-Trưởng phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Kông Chro cho biết: Sau khi nghe thông tin, Phòng Giáo dục-Đào tạo đã có báo cáo UBND huyện và UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo Phòng Tài chính phối hợp cùng Phòng Giáo dục-Đào tạo tiến hành thanh-kiểm tra tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cao Bá Quát.

 Nguyễn Tú

Có thể bạn quan tâm

Việc tốt quanh ta

Việc tốt quanh ta

(GLO)- Cuộc sống hàng ngày quanh ta có rất nhiều người tốt với việc làm có ích, thiết thực cho cộng đồng, xã hội.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
 Ngày hội “Tháng ba biên giới” tại xã Ia O

Ngày hội “Tháng ba biên giới” tại xã Ia O

(GLO)- Ngày 23-3, Nhóm từ thiện Fly To Sky phối hợp với Huyện Đoàn-Hội LHTN Việt Nam-Hội đồng Đội huyện Ia Grai, Chi hội Nhà báo các Báo thường trú tại Gia Lai tổ chức Ngày hội “Tháng ba biên giới” với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi” tại Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (xã Ia O, huyện Ia Grai).