Phạm Tàu-Cựu chiến binh vượt khó làm giàu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ ngày xuất ngũ, ông Phạm Tàu (thôn 6, xã An Trung, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) luôn nỗ lực vượt khó để phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Ngoài ra, ông còn tích cực tham gia công tác xã hội tại địa phương và giúp đỡ nhiều cựu chiến binh về vốn, kinh nghiệm sản xuất để thoát nghèo.
 
Tiếp chúng tôi trong căn nhà khang trang, bề thế, ông Tàu cho biết: Ông sinh năm 1960 tại xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Năm 1984, ông nhập ngũ và tham gia truy quét bọn phản động FULRO trên địa bàn huyện Mang Yang. Đến năm 1986, ông xuất ngũ.

 

Cựu chiến binh Phạm Tàu (thôn 6, xã An Trung, huyện Kông Chro).                                                                           Ảnh: N.M
Cựu chiến binh Phạm Tàu (thôn 6, xã An Trung, huyện Kông Chro). Ảnh: N.M

Sau khi xuất ngũ, ông Tàu ở lại Mang Yang và xin vào làm ở một cơ quan trên địa bàn huyện. Làm được vài năm thì cơ quan này giải thể, ông Tàu rơi vào cảnh thất nghiệp, buộc phải đưa vợ con về quê sinh sống. “Về quê với 2 bàn tay trắng, không đất sản xuất, không nghề nghiệp, tôi phải đi làm thuê làm mướn, rồi chăn vịt, nuôi heo, gà… Vất vả là vậy mà cuộc sống khó vẫn hoàn khó”-ông Tàu bùi ngùi nhớ lại.

Không chịu cảnh nghèo khó, đầu năm 1993, ông gom góp hết vốn liếng rồi vay mượn thêm cha mẹ được hơn 6 triệu đồng để lên xã Yang Trung mua 1,5 ha đất và 5 con bò. Có đất, ông Tàu bắt tay vào phát cỏ, nhặt đá rồi san ủi phẳng phiu để trồng đậu, bắp. Ngay vụ đầu tiên, ông đã thu được hơn 15 triệu đồng từ 1 ha trồng đậu và bắp. Những vụ sau, ông Tàu tiếp tục trồng đậu, bắp, mì. Nhờ có tiền mua giống mới, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và chịu khó chăm sóc mà rẫy của gia đình ông năm nào cũng phát triển tốt, cho thu nhập cao. Cùng với đó, đàn bò được ông chăm sóc tốt cũng không ngừng tăng về số lượng, có lúc lên đến 20 con.

Đến năm 2006, ông Tàu đã có trong tay 6 ha đất và 2 chiếc máy cày. Toàn bộ diện tích này, ông đầu tư trồng mía. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, năng suất mía của gia đình ông luôn đạt trên 80 tấn/ha. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí, ông Tàu thu về gần 300 triệu đồng từ trồng mía và chăn nuôi bò. Có vốn, ông tiếp tục mua thêm đất mở rộng sản xuất. Hiện tại, gia đình ông đã có 14 ha đất.

Ngoài việc nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, ông Tàu còn thường xuyên giúp đỡ các hội viên Cựu chiến binh trong xã về vốn, kinh nghiệm sản xuất. “Sau mỗi đợt được đi học, tập huấn kỹ thuật trồng trọt, tôi lại về truyền đạt và hướng dẫn các hội viên cách trồng, chăm sóc sao cho cây trồng đạt năng suất, hạn chế rủi ro”-ông Tàu cho hay. Từ những chỉ dẫn của ông, nhiều hội viên đã áp dụng vào sản xuất và thu được hiệu quả. Bên cạnh đó, cứ vào đầu vụ mía, ông Tàu lại đưa máy xuống cày giúp không tính tiền công cho 7 chi hội Cựu chiến binh của xã với diện tích trên 15 ha; giúp các chi hội gây quỹ bằng cách cho mỗi chi hội mượn 2-7 triệu đồng làm vốn mua giống, phân bón, vật tư… Sau khi thu hoạch, các chi hội mới hoàn trả vốn cho ông.

Nhờ làm kinh tế giỏi, lại tích cực tham gia công tác xã hội, giúp đỡ hội viên Cựu chiến binh cùng vươn lên, từ năm 1998 đến nay, ông Tàu được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã An Trung. Nói về ông Tàu, ông Nguyễn Tiến Hùng-Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Kông Chro, nhận xét: “Đồng chí Tàu luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Hội cấp trên giao. Đồng chí còn luôn gương mẫu, trách nhiệm, thường xuyên giúp đỡ các hội viên tiếp cận nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển kinh tế. Ngoài ra, đồng chí Tàu là một tấm gương điển hình về vượt khó làm giàu”.

Ngọc Minh

Có thể bạn quan tâm