Những phụ nữ đánh đổi giấc ngủ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Khi mọi người đang ngon giấc thì cuộc mưu sinh của các nữ tiểu thương buôn bán hải sản ở chợ huyện Kbang và thị xã An Khê bắt đầu thâu đêm xuyên sáng. Họ  đánh đổi những giấc ngủ trong chăn ấm, đệm êm vì miếng cơm manh áo.

Gắn bó với nghề buôn bán hải sản đã 25 năm, nên chị Nguyễn Thị Hồng Thảo (53 đường Lý Tự Trọng, thị trấn Kbang, huyện Kbang) quen với việc thức thâu đêm, thậm trí không ngủ. Chị Thảo bùi ngùi nói: “Vì miếng cơm manh áo thôi, mình không làm tiền đâu nuôi 3 đứa con ăn học, còn tiền thuốc thang cho chồng”. Cuộc mưu sinh của chị Thảo nhọc nhằn hơn, khi cách đây 5 năm chồng chị phát hiện bị ung thư phổi, buộc chị phải gồng gánh, lặn lội sớm hôm. “Trước đây việc buôn bán có vợ, có chồng, mình cảm giác được chia sẻ, việc nặng nhẹ anh đỡ một tay. Mỗi ngày mình phải thu 200-300 ngàn đồng để đảm bảo chi tiêu cho gia đình. Chính vì thế mà mình chỉ tạm ngừng buôn bán khi mưa bão lớn hoặc tự dứt ra để thưởng cho mình 1-2 ngày “phép” xả hơi”-chị Thảo chia sẻ.

 

Mới hơn 4 giờ, chị Diệp đã sắp xếp các khay cá đâu vào đó. Ảnh: Ngọc Minh
Mới hơn 4 giờ, chị Diệp đã sắp xếp các khay cá đâu vào đó. Ảnh: Ngọc Minh

Huyện Kbang cách Cảng cá Quy Nhơn (Bình Định) gần 100 km, thời gian đi khoảng 2 giờ đồng hồ. Đây là thời gian chị Thảo có thể tranh thủ chợp mắt nhưng bao mối hiểm nguy rình rập, chị không thể phó mặc hết cho người lái xe, nên chị chẳng thể yên tâm ngủ. “Trên đường đi tôi rất sợ gặp phải mấy anh say rượu loạng choạng bên đường, lắm lúc còn người nằm lăn giữa đường ý chứ. Nhiều hôm tôi phải kiếm chuyện nói để bác tài không ngủ gật, mắt lúc nào cũng căng ra quan sát. Tôi chứng kiến nhiều vụ tai nạn giao thông đến giờ nghĩ vẫn sợ”- chị Thảo nói.

Gần 4 giờ, khi đêm đen còn vây quanh chiếc xe đông lạnh trên 1 tấn của vợ chồng chị Huỳnh Thị Ngọc Diệp (tổ 8, phường An Bình, thị xã An Khê), cũng là lúc chị Diệp bắt đầu phân loại cá, tôm ra từng khay, rổ. Những cái ngáp ngái ngủ chợt đến làm chị đang làm cũng phải ngừng tay che miệng. Liếc đôi mắt mệt mỏi về phía chồng, chị Diệp nói lời động viên: “May chồng mình thạo việc, nên đỡ cực. Mình chỉ có ngồi bán thôi, vậy mà tối về toàn thân mõi nhừ luôn”.

Vợ chồng chị Diệp thường bán hải sản ở chợ An Xuyên (thị xã An Khê). Mỗi ngày vợ chồng chị nhập khoảng trên 1 tạ hải sản. Sau khi bán hàng xong chị còn phải lo việc nhà cửa, đưa đón 2 con đi học, lau rửa xe và các vật dụng đựng, làm cá. “Vậy là hết ngày, chẳng còn thời gian chăm sóc cho bản thân”-chị Diệp bày tỏ.

 

Những nữ tiểu thương buôn bán hải sản ở Trung tâm thương mại thị xã An Khê mỗi ngày vượt hàng trăm cây số, đánh đổi giấc ngủ vì miếng cơm manh áo. Ảnh: Ngọc Minh
Những nữ tiểu thương buôn bán hải sản ở Trung tâm thương mại thị xã An Khê mỗi ngày vượt hàng trăm cây số, đánh đổi giấc ngủ vì miếng cơm manh áo. Ảnh: Ngọc Minh

Bà Trần Thị Phượng (tổ 4, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, Bình Định) theo mẹ ngược đèo buôn hải sản từ nhỏ, nên bước vào tuổi 60, bà đã có trên 40 năm kinh nghiệm. Nhà bà chỉ cách Cảng cá Quy Nhơn trên 20 km, nhưng cũng dậy từ lúc nửa đêm, bà Phượng cho biết: “Tôi thường xuất phát lúc 24 giờ, xuống tới cảng chọn, lựa cá rồi theo xe lên Trung tâm thương mại thị xã An Khê bán. Mỗi ngày vượt cả trăm cây số, mất ngủ nguyên đêm tôi cũng chỉ kiếm được 200-300 ngàn đồng”.

Ngọc Minh

Có thể bạn quan tâm