Tình quân dân nơi biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơr (xã Ia Mơr - huyện Chư Prông) đã nhân lên niềm tin, tô thắm tình quân dân, tình đoàn kết nơi biên giới .

Ngày đêm bám làng, bám dân, hết lòng giúp đỡ đồng bào, những người lính Biên phòng thuộc Đồn Biên phòng Ia Mơr ngày càng được bà con thương yêu. Khi nào bà con cần, các anh đều có mặt, giúp đỡ bà con, từ việc sản xuất, khám chữa bệnh, xây nhà đến việc làm đường nông thôn…Đồn Biên phòng Ia Mơr quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 15 km và phụ trách 1 xã biên giới Ia Mơr gồm 4 làng: Krong, Klăh, Hnáp, Khôi với 1.803 nhân khẩu.

Bộ đội giúp dân trồng lúa nước. Ảnh: Trần Dung
Bộ đội giúp dân trồng lúa nước. Ảnh: Trần Dung

Đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng Ia Mơr thường xuyên bám sát địa bàn, gần dân để tuyên truyền , vậ động quần chúng nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt “Phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, mốc giới, giữ gìn an ninh-trật tự thôn, làng khu vực biên giới”. Những tháng đầu năm 2017, Đội vận động quần chúng đa phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động được 167 buổi/2.016 lượt người. Đơn vị cũng đã tham mưu cho địa phương làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, đồng thời trích một phần kinh phí tham hỏi, tặng quà các gia đình chính sách với tổng trị giá trên 50 triệu đồng. Ngoài ra, hàng tháng, đơn vị cũng đóng góp tiền để nuôi 1 cháu có hoàn cảnh khó khăn, 1 cháu học sinh mồ côi tại địa phương…

Thượng úy Rơ Ô Thuy- Đội trưởng đội vận động quần chúng, Đồn Biên Phòng Ia Mơr) trải lòng: “Cùng ăn, cùng ở, cùng làm với dân tuy vất vả nhưng được bà con tin yêu, đùm bọc nên chúng tôi cảm thấy ấm lòng lắm. Hiện tại các làng trong xã đều có các đồng chí bộ đội “cắm làng”. Nhiều đồng chí luôn cố gắng tìm hiểu thêm phong tục của người dân địa phương ở đây để xây dựng thôn xóm luôn ổn định về kinh tế, chính trị, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị”. Ngoài việc ngày đêm tổ chức tuần tra để nắm tình hình các thôn, làng thì bộ đội Biên phòng ở vùng biên này còn thường xuyên giúp dân lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Thực hiện mô hình giúp dân phát triển kinh tế, đơn vị đã triển khai chăm sóc 0,4 ha điều; hướng dẫn dân trồng 7ha lúa nước; làm chuồng và cấp bò giống cho gia đình chính sách thuộc diện hộ nghèo; giúp dân đào 100 hố điều; xây 1 nhà ở cho gia đình chính sách; phát quang, quét dọn đường làm ngõ xóm”…

Gia đình bà Siu Hdơd ở làng Klăl mấy năm nay đã chuyển sang trồng lúa nước nhờ sự giúp đỡ của bộ đội Biên phòng. Bà kể, những năm trước, gia đình bà và cả làng chủ yếu trồng lúa bằng cách chọc lỗ, tra hạt. Với phương pháp lạc hậu này người làng vừa tốn nhiều công sức mà lúa không cho năng suất. Cả làng luôn trong tình trạng thiếu gạo ăn. Nhưng từ khi có bộ đội chỉ cho cách trồng lúa nước, lợi dụng mùa mưa tới để sạ lúa. Nhìn lúa có nước về tốt tươi, cho nhiều lúa gạo, bà Siu Hdơd và dân làng Klăh biết ơn bộ đội nhiều lắm. Bộ đội Biên phòng Đồn Biên phòng Ia Mơr thường xuyên tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho người dân; phối hợp với địa phương tuyên truyền, vận động dân phòng- chống bệnh truyền nhiễm…

Tình quân-dân nơi biên giới. Ảnh: Trần Dung
Tình quân-dân nơi biên giới. Ảnh: Trần Dung

Ðể làm tốt công tác xây dựng địa bàn, với tinh thần "Ðồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt", những người lính Biên phòng thuộc Đồn Biên phòng Ia Mơr đã thực hiện "bốn cùng" (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc) với người dân để thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo tình hình an ninh- trật tự trên địa bàn. Vừa qua, đơn vị đã bắt giữ, điều tra xử lý 2 vụ có hành vi vi phạm quy chế biên giới; 4 vụ cất giấu lâm sản trái phép với tang vật gồm 32,679 m3 gỗ…

“Với những việc làm của bộ đội, dân làng chúng tôi không thể kể hết công lao của các anh. Có các anh, thôn làng bình yên và vững chắc lắm. Trong làng, ngoài xã có việc to nhỏ gì cũng đều báo cáo với bộ đội và nhờ họ giúp đỡ. Mọi người trong làng cũng biết yêu thương nhau hơn”- đó là lời bộc bạch chân tình của già làng Ksor HBlăm (làng Klăh- xã Ia Mơr).

Trần Dung

Có thể bạn quan tâm