Chi hội trưởng "Giỏi việc Hội, đảm việc nhà"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- “Mặc dù mới đảm nhận vai trò Chi hội trưởng Phụ nữ làng Blang 2 nhưng chị Rơ Cơm H’Ayếu được chị em tin yêu. Bởi lẽ, chị luôn năng nổ, nhiệt tình và hết lòng với công tác Hội”-bà Rơ Cơm H’Rim-Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Dêr (huyện Ia Grai), nhận xét.

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành Chi hội trưởng Phụ nữ làng Blang 2, chị Rơ Cơm H’Ayếu từng là hội viên nghèo! Do thiếu vốn, kỹ thuật canh tác lạc hậu nên cái nghèo đeo bám gia đình chị trong suốt nhiều năm.

 

Chị Rơ Cơm H’Ayếu (ngoài cùng bên phải) trò chuyện cùng người dân trong làng. Ảnh: A.H
Chị Rơ Cơm H’Ayếu (ngoài cùng bên phải) trò chuyện cùng người dân trong làng. Ảnh: A.H

Sau 2 năm kết hôn, vợ chồng chị cũng tích góp được số vốn kha khá nhờ chăm chỉ làm thuê, làm mướn. Khi được bố mẹ cho mảnh đất gần nhà, anh chị quyết định vay mượn thêm bạn bè, người thân để xây dựng nhà, bắt đầu cuộc sống mới. Ngày dọn ra riêng, “của hồi môn” của anh chị có 300 cây cà phê, 300 cây điều và gần 3 sào ruộng. Tuy vậy, vợ chồng cứ mãi loay hoay vì tiền làm nhà còn đang nợ, lấy đâu ra vốn cải tạo vườn, mua phân bón để tăng năng suất cây trồng. Chưa kể, diện tích đất sản xuất không tập trung, vườn điều, vườn cà phê nằm cách nhau gần 10 km; 3 sào ruộng là 3 khoảnh cách xa nhau cũng 7-8 km mà phương tiện đi lại chỉ có chiếc xe đạp. Có lẽ, những lực cản “vô hình” ấy chính là nguyên nhân khiến gia đình chị dù rất siêng năng vẫn không thoát khỏi khó khăn.

Mãi đến năm 2008, chị mới tìm được lời giải cho bài toán thoát nghèo nhờ tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức và được tạo điều kiện vay 10 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Với số vốn ấy, chị bàn với chồng chuyển đổi 300 cây điều kém năng suất sang trồng cà phê, đồng thời tập trung chăm sóc 300 cây cà phê già cỗi. Để “lấy ngắn nuôi dài”, anh chị đầu tư mua 4 con heo về nuôi và nhờ cán bộ Hội hướng dẫn cách làm chuồng, chăm sóc, phòng bệnh cho heo. Nhờ mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ, cách làm nên 3 năm sau anh chị đã hoàn trả đủ số tiền vay và tiếp tục đầu tư chăn nuôi. Hiện tại, vợ chồng chị đã có 600 cây cà phê, 3 sào lúa nước, 2 con bò. Tuy vậy, chị Rơ Cơm H’Ayếu vẫn tỏ ra khiêm tốn: “So với nhiều hộ trong làng thì kinh tế gia đình mình còn thua xa. Mình phải cố gắng nhiều hơn nữa”.

Kinh tế gia đình được cải thiện nên chị có điều kiện tham gia các hoạt động xã hội. Đầu năm 2016, chị được tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Phụ nữ làng Blang 2 kiêm Tổ trưởng Tổ vay vốn-tiết kiệm. Để làm quen với công việc mới, chị tranh thủ thời gian đến từng nhà, gặp gỡ chị em trò chuyện, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như những khó khăn của từng người nhằm tìm hướng tháo gỡ. Hầu hết hội viên phụ nữ làng Blang 2 đều theo đạo, bản thân chị Rơ Cơm H’Ayếu cũng là người có đạo nên chị vận động mọi người chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nêu cao tinh thần cảnh giác, không nghe, không tin theo lời kẻ xấu xúi giục, kích động gây mất đoàn kết nội bộ…

Chị Rơ Cơm H’Ayếu cho biết, làng Blang 2 hiện có 34 hộ vay vốn phát triển kinh tế và hầu hết đều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, không có trường hợp nợ quá hạn. Đời sống hội viên phụ nữ không ngừng nâng cao. Chị em ngày càng tích cực tham gia sinh hoạt, đóng góp ý kiến xây dựng tổ chức Hội và các phong trào, cuộc vận động do Hội phát động như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”… “Hiện trong chi hội còn 8 hộ hội viên nghèo do thiếu đất sản xuất, thường xuyên đau ốm… Vì vậy, thời gian tới, chi hội sẽ tiếp tục quan tâm bằng cách kêu gọi các nguồn để hỗ trợ hội viên vươn lên thoát nghèo”-chị Rơ Cơm H’Ayếu chia sẻ.

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm