Hội Cựu tù chính trị yêu nước tỉnh: Kiên trung, bất khuất, nghĩa tình thủy chung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 20-2-1995, UBND tỉnh ra Quyết định số 193/QĐ-UB cho phép thành lập “Ban Liên lạc tù chính trị tỉnh” nay là “Hội Cựu tù chính trị yêu nước tỉnh Gia Lai”. Qua 15 năm (1995-2010) tập hợp, xây dựng tổ chức và hoạt động, các cựu tù chính trị yêu nước đã phấn đấu vượt qua khó khăn, bệnh tật, giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, gương mẫu trong các phong trào hành động cách mạng ở địa bàn khu dân cư.
Kiên trung, bất khuất
Qua các thời kỳ hoạt động cách mạng và kháng chiến, tỉnh ta đã có hàng vạn cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và quần chúng cách mạng bị địch bắt, tra tấn giam cầm, đày ải ở khắp các lao tù của chúng từ Quảng Trị đến Cần Thơ, từ đất liền đến hải đảo.
Là người chiến sĩ cách mạng, được Đảng, Bác Hồ giáo dục rèn luyện chẳng may rơi vào tay giặc, những cựu tù yêu nước chỉ có một con đường: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, không đầu hàng khai báo dù phải hy sinh tính mạng cũng không khuất phục trước kẻ thù. Anh hùng liệt sĩ Wừu bị địch tra tấn đến chết vẫn không khai báo một lời; liệt sĩ Đei- Bí thư chi bộ làng Krông Hra bị địch tra tấn đủ mọi cực hình, đến khi hy sinh còn hô “Bok Hồ muôn năm”. Anh hùng liệt sĩ Lê Phi Hùng- nguyên Bí thư cán sự K8 (An Khê) 2 lần bị địch bắt, lần đầu vượt ngục, lần sau bị chịu mọi cực hình tra tấn, đồng chí vẫn không khai, ngay cả tên mình cũng không nhận, địch tức tối buộc chân đồng chí vào xe ô tô kéo về quận Lệ Thanh, chặt đầu, moi gan treo trước chợ…
Nhà lao Pleiku.
Nhà lao Pleiku.
Và còn nhiều, nhiều lắm trường hợp bị giam cầm đày đọa trong tù cho đến chết hoặc bí mật thủ tiêu nhiều nhất là tù binh Phú Quốc; đồng chí Bùi Dự- Ban Cán sự khu 9 (Pleiku) đã hy sinh anh dũng trong đấu tranh, tuyệt thực ở nhà tù Côn Đảo, đồng chí Lương Thạnh và nhiều đồng chí khác nữa thầm lặng nằm tại Nghĩa trang Hàng Dương Côn Đảo, Phú Quốc. Đồng chí Tánh (Đe Chơ Gang) và biết bao đồng chí đã hy sinh tại Nhà lao Pleiku, trong đó có 3 đồng chí vượt ngục bị bắt lại bọn chúng chặt đầu chôn đầu một nơi, thân một nơi sát vách nhà lao; năm 2008-2009 trùng tu lại Nhà lao Pleiku tỉnh ta đã cất bốc được 11 bộ hài cốt đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Tại Trại tù binh Pleiku (phường Thống Nhất, TP. Pleiku) qua 3 lần cất bốc cũng đã phát hiện các hố chôn tập thể với trên 200 bộ hài cốt còn dính xích, còng, đinh đóng vào xương, vào hộp sọ; người có tên, người không tên...
Nghĩa tình thủy chung
Thoát khỏi nanh vuốt kẻ thù, sau ngày giải phóng về quê hương, hầu hết các cựu tù chính trị yêu nước đều tích cực tham gia mọi mặt công tác ở địa phương như: Hội Phụ lão, Phụ nữ, Ủy ban Mặt trận các cấp, cựu chiến binh, khuyến học, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố.
Các cựu tù chính trị yêu nước đều phấn đấu gương mẫu chấp hành quy chế khu dân cư, luật pháp của nhà nước, động viên con cháu làm nghĩa vụ quân sự, nộp thuế nhà đất đầy đủ, tham gia tích cực các đợt bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp với tinh thần trách nhiệm cao từ giới thiệu nhân sự, tuyên truyền động viên quần chúng, gương mẫu đi bầu cử đúng giờ, đúng luật. Những địa bàn nóng về an ninh, trật tự, các đồng chí luôn tích cực tuyên truyền, giáo dục, phát hiện kẻ xấu, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền; điển hình như đồng chí Rơ Châm Jiêm ở làng Anh, xã Ia Bang (huyện Chư Prông), đồng chí Ơch (xã Yang Trung), Siu Nhân (xã Yang Nam), Nei (xã Đak Pơ Pho) huyện Kông Chro, đồng chí Đinh Vứt hiện nay là Bí thư Đảng ủy, kiêm Chủ tịch HĐND xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ)…
Từ khi có Nghị định 28/CP của Chính phủ (1995) hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách, Hội Cựu tù chính trị yêu nước tỉnh ta đã phối hợp với ngành Lao động- Thương binh và Xã hội và Hội đồng Thi đua Khen thưởng các cấp thực hiện chế độ ưu đãi. Đến nay, Hội đã điều tra, xác minh hoặc theo hồ sơ đề nghị và được Thủ tướng Chính phủ tặng 7.211 Kỷ niệm chương chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (hưởng chính sách như thương binh 237 người, hưởng trợ cấp một lần 6.974 người). Ngoài ra, còn 99 bộ hồ sơ đang chờ giải quyết. Các chế độ ưu đãi cho đối tượng người có công, Hội thường xuyên quan hệ với các ngành chức năng thực hiện đầy đủ cho anh chị em hội viên, điển hình như huyện Chư Prông, huyện Krông Pa, huyện Kbang...
Có thể khẳng định, mỗi hội viên tù chính trị luôn là những người cha, người mẹ đức độ được tôn kính trong gia đình với con cái và với bà con hàng xóm láng giềng, từ đó góp một phần công sức để tiếp tục xây dựng địa phương, quyết xứng đáng với 8 chữ vàng mà Tỉnh ủy tặng nhân Đại hội IV của Hội “Kiên trung bất khuất, nghĩa tình thủy chung”.
Thái Bình

Có thể bạn quan tâm