Thiên nhiên kỳ thú trong mắt nhiếp ảnh gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một số ảnh tham gia cuộc thi Giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế của Sony 2015 (Sony World Photography Awards 2015) được Ban tổ chức hé lộ. Trong đó, vẻ đẹp rạng ngời của thiên nhiên, động vật, con người được chắt lọc, thể hiện rõ nét trong từng bức ảnh.

Trong bộ sưu tập các bức ảnh ngoạn mục, gây ấn tượng có bức một con đười ươi cầm chiếc lá che mưa. Ngoài ra, một số bức khác cũng thú vị không kém như: bé gái Indonesia ẵm con mèo cưng của gia đình; một đám chim cánh cụt thong dong tại đảo ở Đại Tây Dương; khinh khí cầu màu sắc đang bay qua sa mạc…

 

Ảnh của nhiếp ảnh gia Andrew Suryono
Ảnh của nhiếp ảnh gia Andrew Suryono
Ảnh của nhiếp ảnh gia Lisa Vaz
Ảnh của nhiếp ảnh gia Lisa Vaz
Một bức ảnh đẹp của nhiếp ảnh gia  Georg May chụp tại Công viên Quốc gia Eifel.
Một bức ảnh đẹp của nhiếp ảnh gia Georg May chụp tại Công viên Quốc gia Eifel.
Ảnh của nhiếp ảnh gia Arief Siswandhono
Ảnh của nhiếp ảnh gia Arief Siswandhono
Ảnh chụp mẹ con nhà gấu của nhiếp ảnh gia Kyle Breckenridge.
Ảnh chụp mẹ con nhà gấu của nhiếp ảnh gia Kyle Breckenridge.

Nói về bức ảnh đười ươi dùng lá che mưa, nhiếp ảnh gia Andrew Suryono nói: “Tôi chụp được bức ảnh đười ươi tại Bali khi trời bắt đầu mưa. Một khoảnh khắc ngắn trước khi đưa máy ảnh lên tôi nhìn thấy con đười ươi cầm chiếc lá đặt lên đầu như để bảo vệ mình khỏi những hạt mưa. Tôi vội vã chụp lại để lưu giữ khoảnh khắc kỳ diệu này”.

Ảnh dự thi năm nay bao gồm nhiều bức về động vậy hoang dã và cảnh đẹp khắp nơi trên thế giới.

Giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế của Sony ra đời năm 2008 nhằm hỗ trợ và phát triển văn hóa nhiếp ảnh. Giải này có nhiều hạng mục.

 

Ảnh của nhiếp ảnh gia Cioplea Vlad
Ảnh của nhiếp ảnh gia Cioplea Vlad
Ảnh của Miquel Artus Illana
Ảnh của Miquel Artus Illana
 Ảnh của Ralf Wendrich
Ảnh của Ralf Wendrich
Ảnh của Jubair Bin Iqbal
Ảnh của Jubair Bin Iqbal
Ảnh của Gareth Lowndes
Ảnh của Gareth Lowndes

Theo nld

Có thể bạn quan tâm

​Vẽ gà - thú chơi bất tận

​Vẽ gà - thú chơi bất tận

Không phải ngẫu nhiên con gà có mặt trong mỹ thuật Việt từ rất lâu đời. Những họa tiết trang trí gốm từ thời Bắc thuộc, Lý, Trần, Lê đã có rất nhiều hình vẽ con gà rất sinh động.