Cờ bạc 'đại náo' vùng biên: Ném tiền vào ổ bạc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong những ngày thâm nhập các sòng bạc lớn, nhỏ ở vùng biên giới VN - Campuchia, PV Thanh Niên nhận thấy “mẫu số chung” của hầu hết con bạc tới đây là “vào hớn hở, ra ỉu xìu”.  
 
Sòng tài xỉu luôn đông đúc con bạc. ẢNH: TRẦN TIẾN - TIỂU THIÊN
Vùng giáp biên thuộc hai huyện Bù Đốp và Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước), hàng loạt sòng bài theo kiểu “dã chiến” với đủ các loại hình sát phạt như đá gà, xóc đĩa, tài xỉu... mọc lên lẩn khuất trong rừng, lô cao su. Dù là sòng “dã chiến”, nhưng mỗi lần cá cược vẫn có thể lên tới hàng trăm triệu, thậm chí cả tỉ đồng.
Sòng bạc sống, sòng bạc online
Xã kêu khó xử lý

Trả lời PV Thanh Niên, ông Trần Văn Thành, Phó chủ tịch UBND xã Tân Tiến (H.Bù Đốp, Bình Phước), nhìn nhận: “Thời gian gần đây, xã cũng nắm thông tin một sòng bạc hoạt động trên địa bàn, được khoảng 2 tháng. Tuy nhiên, do con bạc là người địa phương, biết mặt hết lực lượng chức năng ở xã nên khó xử lý”. Cũng theo ông Thành, xã sẽ “tiếp tục thăm dò và xử lý những tụ điểm đánh bạc còn tồn tại trên địa bàn”.


Sau nhiều ngày xin “học việc” mới được chấp thuận, PV được Đ. (31 tuổi), một tay cờ bạc "máu mặt" chẳng thua kém C. “ròm” (nói trong bài trước), chỉ sơ cách thức kiếm ăn trong nghề và dẫn tới sòng “thực tế”.
Trước khi đi, Đ. căn dặn kỹ càng, rồi chở chúng tôi từ tuyến đường ĐT748 (H.Bù Đốp, Bình Phước) tới một lô cao su có tụ điểm đá gà thuộc dạng “cóc ké” (xã Tân Tiến, H.Bù Đốp), nằm cách con đường đất dẫn vào chỉ vài trăm mét. Lúc chúng tôi đến, tụ điểm này tập trung hơn chục con bạc vây quanh trường gà, ở giữa là hai chiến kê đang tung cước với cú đá chí mạng. Thấy xe Đ. đến, một con bạc cởi trần người xăm trổ, chào hỏi: “Đến trễ thế, ở đây chơi có vài trăm à! Chán lắm, anh em mình qua chỗ chơi lớn chút cho vui”.
Trận gà vừa kết thúc, Đ. chở PV cùng con bạc xăm trổ chạy xe tới một tụ điểm đánh bạc khác cách đó chừng 2 km, nằm sau căn nhà cấp 4 (thuộc ấp Sóc Nê, xã Tân Tiến, H.Bù Đốp). Sòng được giăng sẵn một tấm bạt lớn, có phục vụ ăn, uống. Do hai trận đá gà sắp bắt đầu nhưng chỉ mới 3 chiến kê có mặt, một người đàn ông gọi hối thúc sư kê (chủ gà) mang gà qua để cáp kèo đá sớm. Trong lúc chờ trận gà độ, hơn 20 con bạc chia thành hai tụ đánh tài xỉu "cầm chừng".
Đặt bàn tài xỉu xuống đất, con bạc tên S. “đen” (37 tuổi, làm cái) hô lớn: “Đặt dô. Đặt dô! Chơi vài ván đợi xổ gà nè”. S. “đen” vừa dứt lời, hơn chục người liền xúm lại rải những tờ tiền mệnh giá từ 100.000 - 500.000 đồng vào 2 cửa tài - xỉu. Chơi hơn chục ván, các con bạc nóng máu vì thua liên tục, bắt đầu bung tiền nhiều hơn, số tiền mỗi lần đặt tăng lên chóng mặt. Cứ khoảng 3 phút lại kết thúc một canh bạc khiến vài con bạc ít vốn phải ngậm ngùi rời sòng ra về, chưa kịp cá độ gà. Trong khi đó, sòng tiếp tục bổ sung nhiều con bạc mới.
Kế bên tụ tài xỉu, người phụ nữ chủ gánh nước uống tên D. (vợ S. “đen”) kiêm nhà cái, mở sòng gà online. D. dùng điện thoại di động kết nối internet, rồi mở trận đá gà đang phát trực tiếp, lập sòng cá cược. “Trận đá chết. Gà xanh - đỏ (băng keo xanh hoặc đỏ quấn ở chân gà, thường gà đeo băng đỏ là kèo trên, gà xanh kèo dưới) bắt đồng kèo, ai đặt bỏ tiền xuống rồi bỏ tay ra nè!”, D. luôn miệng rao.
Sau khi phân tích hai chiến kê sắp lâm trận, các con bạc lần lượt quăng tiền vào hai cửa. “Đá chết kiểu này con xanh hay ăn lắm nha, tui thua hai trận mất vài triệu tui biết!”, một con bạc phỏng đoán. Quả nhiên, trận này gà xanh đang bị yếu thế thì bất ngờ thắng ngược khiến nhiều con bạc đổ lỗi: “Rồi! Gà “mìn” (tức chủ gà cho nuốt một con chip điều khiển từ xa vào bụng, khi cần chỉ bấm nút là con gà sẽ tử nạn - PV) chắc luôn, đá thế mà thua sao được!”.
Chạm trán... công an
Cả sòng bạc đang mải mê với máu đỏ đen thì có hai người đàn ông lạ đi xe máy bất ngờ ập vào. Một con 
Trung tâm “mai táng chiến kê”

Quán nhậu tên H.K ở TT.Thanh Bình (H.Bù Đốp) của ông B. từ lâu đã được nhiều con bạc gọi là “trung tâm mai táng chiến kê”. Nhiều năm qua, hằng ngày ông B. chạy xe máy tới các sòng bạc thu mua xác gà đá, gà bị thương tích nặng, với giá 200.000 - 250.000 đồng/con. “Tôi mua gà chết tại sòng nhỏ thì thịt gà ăn vô tư, còn sòng lớn thì sợ người ta chơi thuốc nên không dám mua!”, ông B. nói.

bạc hốt hoảng, hô lớn: “Chết rồi! Công an tới!”. Con bạc tháo chạy tán loạn như ong vỡ tổ, nháo nhào băng rào, lội suối thoát thân, bỏ lại xe máy, điện thoại di động...

Có kinh nghiệm xử lý tình huống, Đ. nhìn PV ra hiệu giữ nguyên vị trí, sau đó thản nhiên dắt xe ra về. Hai công an áp sát hỏi thì Đ. tỉnh rụi: “Em đâu có chơi gì đâu. Em chỉ đi xem thôi. Mấy đứa chơi nó chạy hết rồi kìa!”, rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Theo Đ., các sòng bạc quy mô nhỏ, lẻ thường bị công an càn quét.
Trưa 2.4, Đ. gọi đàn em tên K. (con bạc khá nổi tiếng sau nhiều lần trắng tay, sau đó đầu quân cho Đ.) mang bọc tiền tẩy (tiền vốn làm cái) vài chục triệu đồng đến rồi “chốt” địa điểm là một sòng bạc mới khai trương ở thôn Tân Bình (xã Tân Tiến, H.Bù Đốp). Đ. dặn K. khi chơi "để ý mấy con bạc của băng nhóm khác vì hay chơi... nợ. Nếu bọn nó thua không trả là xử liền để dằn mặt".
PV theo chân nhóm của Đ. chạy vào con đường nhỏ ngoằn ngoèo trong rừng cao su nằm cách UBND xã Tân Tiến (H.Bù Đốp) khoảng 2 km. Tới một chòi lá ven đường, cả nhóm dừng xe bóp còi ra hiệu có khách đến chơi. Người đàn ông khoảng 30 tuổi trong lán nhảy xuống, chỉ đường: “Vào đi, ở trỏng đông rồi đó!”. Cả nhóm gửi xe ở một chòi lá cách sòng bạc chừng 500 m rồi đi bộ tới sòng. K. giải thích: “Khi đi vào các sới là chỉ mang theo tiền và “xác”, công an ập đến sẽ dễ dàng tẩu thoát mà không lo lắng bị giam xe”.
 
Nhiều con bạc cả nam lẫn nữ say sưa sát phạt
Sòng bạc là một bãi đất rộng khoảng trăm mét vuông, một chòi lá được dựng lên sơ sài và một sới gà đã căng bạt chờ con bạc. Bất kể sòng lớn hay nhỏ, muốn có tay làm cái trong sòng bạc hoặc muốn mang gà đến “tiếp khách” thì phải “thầu cái” với chủ sòng mới được vào làm.
Mỗi băng nhóm đều tuyển những tay làm cái lành nghề nhằm kiếm lợi nhuận và phải chung cho chủ sòng vài chục triệu đồng/ngày để “thầu cái” theo giờ. Trước giờ hoạt động, lính của Đ. được xếp ca làm cái đầu tiên nên Đ. làm nghi thức thắp nhang cúng vái “ông tổ cờ bạc” bằng một đĩa trái cây to. Hơn 50 con bạc chia ra làm hai khu vực sát phạt: trường gà và sòng tài xỉu.
Trường gà khởi động trước, cặp chiến kê đầu tiên nặng 2,4 kg đá đồng, xổ 2 triệu đồng (chủ gà đặt cược 2 triệu đồng - PV), còn các con bạc cáp kèo với nhau thích đặt bao nhiêu tùy ý. Khi gà vừa “nhá”, chạm mỏ khởi động thì kèo có thay đổi. Gà đỏ ăn 8 (1 triệu đồng ăn 800.000 đồng). Trận đấu khai cuộc khi tỷ lệ cá cược chủ yếu đặt vào gà đỏ.
Một phút trôi qua, hai chiến kê hăng máu mà chưa phân thắng bại, dựa vào kinh nghiệm, Đ. hô lớn: “Gà xanh tui đặt 2 triệu!”. Lúc này gà đỏ tấn công liên tục dồn đối thủ ra sát vạch. Nhưng, bất ngờ gà xanh tung một cước thọc thẳng cựa inox sắc lẹm vào cổ gà đỏ, khiến gà đỏ chảy máu ròng ròng gục tại chỗ. Cả sới gà trố mắt nhìn nhau. “Gà xanh thắng”, trọng tài tuyên bố! Hàng chục con bạc cầm tấm vé (ghi tỷ lệ cược và tiền cược) màu đỏ ngậm ngùi rút những tờ 500.000 đồng đưa cho trọng tài.
Cứ thế, các cặp gà thay nhau xông trận, còn con bạc cứ “đốt” tiền không lối thoát...
(còn tiếp)
Trần Tiến (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Một lần 'chạm' Angkor Bài 3: Choáng ngợp Angkor (*)

Một lần 'chạm' Angkor Bài 3: Choáng ngợp Angkor (*)

Quần thể kiến trúc Angkor có đến 108 đền tháp nằm rải rác trong Công viên khảo cổ Angkor rộng lớn ở Siem Reap. Trong chuyến đi ngắn ngủi này, chúng tôi chỉ có thể “cưỡi ngựa xem hoa” Angkor Wat, Angkor Thom và đền Ta Prohm. Nhưng cái nhìn thoáng qua ấy cũng đủ làm chúng tôi choáng ngợp và sững sờ…
Một lần 'chạm' Angkor (bài 1)

Một lần 'chạm' Angkor (bài 1)

Chuyến đi 4 ngày đến đất nước chùa tháp Campuchia tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại trong chúng tôi những ấn tượng khó quên, nhất là trải nghiệm chạy bộ giữa kỳ quan thế giới – Công viên khảo cổ Angkor tại tỉnh Siem Reap.
Nhớ một “công việc quan trọng” thời kháng chiến

Nhớ một “công việc quan trọng” thời kháng chiến

(GLO)- Thượng tuần tháng 3 vừa qua, trong lần về thị xã An Khê gặp chị Văn Thị Ngọc-người đảng viên hoạt động trong lòng địch, nghe chị kể chuyện những lần chị bí mật rải truyền đơn, dán áp phích có nội dung chống chế độ Mỹ-ngụy trong thị trấn An Khê ngày trước, bao ký ức lại ùa về trong tôi.
Sống cả phần đồng đội đã hy sinh

Sống cả phần đồng đội đã hy sinh

Trở về thời bình sau cuộc chiến, như nhiều cựu chiến binh khác, ông Lê Trường Giang (Trưởng ban Liên lạc truyền thống Trung đoàn 16, Ủy viên Ban chấp hành Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh) bắt tay chăm lo kinh tế.
Hồn Huế dưới mái rường

Hồn Huế dưới mái rường

Những ngôi nhà rường ở Thừa Thiên Huế thường được xem là biểu tượng của sự phồn thịnh và văn minh của vùng đất này. Trong quá khứ, chỉ có tầng lớp quý tộc, các quan lại và những gia đình giàu có mới có khả năng xây dựng và sở hữu nhà rường.
Cánh chim bay ngang trời

Cánh chim bay ngang trời

Say mê tiếng sáo khi còn là cậu bé lên 7, NSND Trịnh Mạnh Hùng ví đời mình như cánh chim bay ngang trời từ miền núi xa xa vút qua đồng bằng trải dài rồi băng qua đại dương rộng lớn đến khắp nơi trên thế giới, chỉ mong để lại cho đời một thanh âm trong trẻo, mang dáng hình quê hương.

Ngựa bất kham thôi phó về Bồng Báo

Ngựa bất kham thôi phó về Bồng Báo

Mỗi khi cùng NSND Tiến Thọ về quê Bồng Báo, ông lại ngân nga cái câu ấy có trong tích trò khuyết danh Quan Âm Thị Kính. Hình như trong lộ trình thành danh, Lê Tiến Thọ đã sớm làu thuộc câu hát về miền quê mình có vùng đất xưa mang tên cái tên rất cổ.
Loạn phòng khám nam khoa 'chui'

Loạn phòng khám nam khoa 'chui'

Thời gian qua, Báo Thanh Niên nhận được nhiều phản ánh của bạn đọc về các phòng khám, cơ sở "chui" ở TP.HCM quảng cáo lố, không đúng sự thật về việc nâng cấp "cậu nhỏ" bằng phương pháp, công nghệ hiện đại, điều trị được nhiều bệnh sinh lý nam.