Ông lão miền Tây U.80 hiến đất tiền tỉ xây nhà ăn cho học sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sở hữu lô đất trị giá hơn 1,4 tỉ đồng, ông Đỗ Văn Do (71 tuổi, ngụ xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, An Giang) đã đem hiến để xây dựng nhà ăn tình thương phục vụ học sinh nghèo tại địa phương.

Hàng ngày, cứ vào buổi trưa, khi tiếng trống tan trường vang lên, Nhà ăn tình thương xã Vĩnh Trạch lại ồn ào, sôi động. Từng tốp học sinh Trường tiểu học B Vĩnh Trạch, Trường THCS Vĩnh Trạch, THPT Vĩnh Trạch cứ tự nhiên đi vào bên trong nhà bếp. Ở đó, những phần cơm chay đã dọn sẵn trong khay cho các em với 3 món canh, xào, kho… Ăn xong, các em tuần tự đem khay cơm xuống bếp cho nhà bếp rửa.

 

Ông Do luôn quan tâm chăm sóc bữa ăn của các cháu học sinh.
Ông Do luôn quan tâm chăm sóc bữa ăn của các cháu học sinh.

Nhìn học trò ăn ngon, ông Đỗ Văn Do, thành viên Ban quản lý Nhà ăn tình thương thấy ấm lòng. Ông Do là người hiến lô đất rộng 1.000 m2 trị giá hơn 1,4 tỉ đồng - một tài sản rất lớn ở vùng quê chuyên trồng lúa để xây dựng nhà ăn này.

Ông Do kể xã Vĩnh Trạch nằm ở khu vực xa huyện nhưng số học sinh khối cấp 2, 3 học tại xã rất đông. Buổi sáng học xong, buổi chiều học phụ đạo nhưng đường về nhà xa hàng chục cây số nên nhiều em ngại về nhà, ở lại ăn uống qua loa chờ buổi học chiều, cũng có em nhà nghèo không có tiền phải nhịn đói.

Đầu năm học năm 2010 - 2011, thấy nhiều em học sinh mặt mệt mỏi đói lả hay ngất xỉu vào buổi trưa nên Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Trạch tìm hiểu. Khi rõ nguyên nhân, Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo đã gặp UBMTTQ VN xã Vĩnh Trạch bàn mở bếp ăn nấu cơm trưa miễn phí cho các em. Biết được chuyện này, ông Do cũng là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nên tự nguyện cho mượn vài trăm mét vuông đất xây bếp ăn.

Ông Do kể, lúc đó thành lập một bếp ăn nhỏ, phục vụ vài chục học sinh, do bếp ăn mới thành lập thiếu thốn nhiều thứ nên ngày ngày ông và các thành viên trong bếp ăn kéo nhau đi tới các chợ xa gần vận động các hộ kinh doanh rau củ quả, gạo xin về nấu cơm miễn phí cho các em học sinh.

Ban đầu người dân chưa hiểu rõ nên cho rất ít, sau này hiểu ra đã cho nhiều hơn rồi tiếng đồn lan xa, các mạnh thường quân, doanh nghiệp, phụ huynh tìm đến thấy bếp ăn hữu ích cho học sinh nghèo quá nên tài trợ thêm. Thấy các em ăn miễn phí nhưng không có chỗ nghỉ trưa nên các hộ dân gần đó tự nguyện dọp dẹp nhà cửa cho các em có chỗ ngả lưng miễn phí.

Lúc đầu có 80 học sinh đăng ký ăn trưa, nay con số học sinh do các trường gửi danh sách đăng ký đã trên 250 em nên bếp ăn trở nên quá nhỏ, cần nâng cấp lên thành khuôn viên rộng mới đáp ứng xuể. Thấy hiệu quả hoạt động từ bếp ăn quá lớn lao đối với học sinh nghèo nên năm 2017, ông Do bàn với gia đình hiến cả 1.000 m2 đất thổ cư này làm nhà ăn, giúp các em học sinh nghèo có chỗ lui tới ăn uống cũng như việc phục vụ lâu dài. Gia đình nghe ông bàn đều đồng ý, thế là ông Do đã hiến đất.

Bây giờ, ngày nào ông Do cũng cùng đồng đạo nấu cơm, làm rau củ quả cho các em ăn miễn phí. Ông hay đi theo các bàn ăn nhắc học trò, tụi con ăn nhiều vô, đừng ngại miệng, ăn nhiều có sức khỏe học tốt hơn.

Thanh Dũng/thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Chạm đến ước mơ bằng tình thương

Chạm đến ước mơ bằng tình thương

“Tạo hóa không sinh ra ai để sống những tháng ngày vô nghĩa. Dù chào đời không nhìn thấy ánh sáng, nhưng tôi tin rằng, bằng tình yêu thương, niềm tin và hy vọng, một ngày tôi sẽ chạm đến ước mơ của riêng mình”. Đó là chia sẻ của Nghiêm Vũ Thu Loan, Chủ nhiệm Mạng lưới sinh viên khiếm thị Việt Nam.
Tri ân - Mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn

Tri ân - Mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn

Với người dân tộc M’nông, Lễ mừng thọ là nghi lễ quan trọng, mang nhiều ý nghĩa xã hội sâu sắc. Đây là nghi lễ của gia đình nhưng được cộng đồng buôn làng quan tâm, thể hiện tinh thần cố kết, giúp đỡ lẫn nhau bền chặt giữa các thành viên.
Trở lại chốn 'địa đàng'

Trở lại chốn 'địa đàng'

Trekking khám phá, trải nghiệm lá phổi xanh Cát Tiên và chèo thuyền ngắm đàn cá sấu Xiêm thong dong bơi lội là cảm giác thú vị nhất mà du khách có thể thực hiện ở Vườn quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai, Bình Phước, Lâm Đồng).
Những cuộc đời ven kênh

Những cuộc đời ven kênh

Từ bao đời nay, trên các nhánh sông Sài Gòn từng có những xóm làng ven kênh, họ sống đời cha nối tiếp đời con. Đó là những xóm kênh hay dân bờ kè gắn liền với cuộc đời và số phận thăng trầm cùng các dòng sông, bờ kênh của thành phố...
Thiêng liêng nghĩa tình đồng đội

Thiêng liêng nghĩa tình đồng đội

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa, nhưng trái tim những người từng chiến đấu ở chiến trường Campuchia vẫn luôn hướng về vùng đất Đức Cơ-nơi tiễn các anh đi làm nhiệm vụ quốc tế cao cả và cũng là nơi đón các anh trở về với đất mẹ. Và, ở miền biên viễn này còn có bao đồng đội đang yên giấc vĩnh hằng.

Người của biển khơi

Người của biển khơi

Cứ mỗi lèo biển đánh được nhiều cá, anh lập tức nhớ ngay tọa độ, ngày tháng đánh bắt, đêm có trăng hay không trăng, dòng hải lưu thế nào... để mùa sau, năm sau quay trở lại đánh bắt
Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

(GLO)- “Nếu Tin học là chỗ dựa cho phím đàn được thăng hoa thì âm nhạc lại giúp em xua tan đi những căng thẳng sau hàng giờ đắm chìm cùng ngôn ngữ lập trình”-em Nguyễn Đăng Khang (lớp 11C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) chia sẻ.