Đến Nhật không ngắm hoa anh đào

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tháng 4 ở Nhật là thời điểm hoa anh đào mãn khai. Hoa nhuộm trắng từ thành thị tới nông thôn, trên đường cao tốc hay len trong các con phố...
Hoa kéo hàng triệu du khách trên thế giới đến Nhật thưởng lãm nhưng những chuyện nghe tưởng ngược đời lại hết sức có lý để tạo nên văn hóa Nhật, con người Nhật mới là cái khiến du khách tới rồi vẫn muốn quay trở lại để khám phá, để tìm hiểu về đất nước ngàn hoa này.
 Hoa anh đào nhuộm khắp nước Nhật
Hoa anh đào nhuộm khắp nước Nhật
Kim cương... giá rẻ
0 giờ 45 phút sáng ngày 3-4, chuyến bay charter (thuê bao nguyên chuyến) của Công ty Vietravel xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đưa 180 du khách Việt Nam tới sân bay Fukushima (Nhật Bản). Tại đây, một cổng khai hải quan dành riêng cho khách Việt cùng đội xe chuyên dụng mới coóng đã chờ sẵn và đưa du khách “vẽ” một hành trình mang hình viên kim cương qua 4 tỉnh Ibaraki - Fukushima - Nikko - Tokyo. Đó là xuất phát điểm đầu tiên của tên gọi “Cung đường kim cương” đã được chính quyền tỉnh Fukushima đăng ký bản quyền.
Nhưng “cung đường kim cương” không chỉ là hành trình mang hình viên kim cương mà nằm ở "bí kíp" để nhiều du khách Việt có cơ hội đến Nhật. Đó là giá, chất lượng tour và tình hữu nghị giữa Fukushima và TP.HCM nói riêng và 2 nước Việt - Nhật nói chung. Đầu tiên là giá. Với cung đường vàng truyền thống (Tokyo - Osaka - Kyoto) trước đây, đi du lịch Nhật là ước mơ với rất nhiều người Việt bởi giá tour khá cao, từ 40 - 50 triệu đồng/người/tour 4 - 5 ngày tùy thời điểm, chưa kể chi tiêu cá nhân. Với mức giá này, một gia đình 4 người, riêng tiền tour cũng hết gần 200 triệu đồng. Một khoản quá lớn với thu nhập trung bình của người Việt.
Đến năm 2016 khi “Cung đường kim cương” do Vietravel phối hợp với chính quyền tỉnh Fukushima ra đời, giá tour đã giảm khoảng 30%, chỉ khoảng 26 triệu đồng/người/tour 4 đêm 5 ngày. Đặc biệt dù giá tour giảm mạnh, chất lượng tour lại tăng cao. Các dịch vụ ăn uống, nghỉ đêm, di chuyển hầu hết là 5 sao. Trong tour mà chúng tôi đi có 3 đêm ở Fukushima thì 1 đêm ở khách sạn 5 sao Mito Plaza; 2 đêm ở trong khách sạn 4 sao Listel Inawashiro với đầy đủ nhà hàng, quầy bar, công viên nước, hồ bơi ngoài trời theo mùa. Khách sạn này còn có trường dạy trượt tuyết, điểm bán vé trượt tuyết và dịch vụ cho thuê thiết bị trượt tuyết.
Với du khách Việt, tới Nhật không thể không đến Tokyo và núi Phú Sĩ, cả 2 điểm đến này đều có trong hành trình “Cung đường kim cương”. Đêm ở Tokyo cũng là khách sạn 4 sao ở ngay trung tâm. Sau khi tham quan và ngắm hoa anh đào tại khu vườn Chidori, nơi có Hoàng Cung - nơi cư ngụ của Hoàng Gia Nhật Bản được bao quanh bởi hào nước sâu; tham quan đền Asakusa - ngôi đền cổ xưa nhất tại Tokyo, nơi tập trung phát triển văn hóa Edo và tới nay vẫn còn lưu giữ không khí cổ kính của thời đại Edo, du khách sẽ mua sắm thoải mái ở khu Ginza - khu phố mua sắm thời thượng, sang trọng nhất Tokyo.
Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó tổng giám đốc Vietravel, cho biết có 3 yếu tố để tạo ra tour chất lượng cao, giá rẻ này. Thứ nhất, Vietravel đã chớp đúng thời điểm Fukushima có chính sách hỗ trợ du lịch, làm việc trực tiếp với chính quyền tỉnh và nhận được sự đồng thuận. Do đó, ngoài việc hỗ trợ giá, tỉnh còn yêu cầu các hệ thống dịch vụ như nhà hàng, khách sạn, các điểm tham quan... "đi cùng" công ty tạo ra những dịch vụ tiện ích dành riêng cho du khách Việt. Tại trung tâm thương mại Aone nơi chúng tôi đến mua sắm, có hẳn quầy hoàn thuế riêng dành cho khách Việt. Thứ 2, đàm phán với hãng hàng không để có mức giá tốt nhất. Cuối cùng là thương lượng với đối tác Công ty VJSC, đại diện của tỉnh Fukushima tại VN giảm lợi nhuận xuống mức tối đa... Kết hợp tất cả các yếu tố đó tạo thành tour “kim cương giá rẻ”.
Những chuyện ngược đời ở Nhật
Nếu ở VN và nhiều nước trên thế giới, không nhường chỗ cho người lớn tuổi trên xe buýt, tàu điện ngầm hay ở nơi công cộng... sẽ bị coi là thiếu lịch sự, bị ném đá, thì ở Nhật “đừng bao giờ nhường chỗ cho người già”, Khánh Châu, hướng dẫn viên của Vietravel - người có thâm niên hơn 20 năm tại thị trường Nhật, dặn chúng tôi.
Châu kể hồi mới qua Nhật, có lần trên tàu điện ngầm gặp một người Nhật lớn tuổi, anh lịch sự nhường chỗ nhưng người này xua tay không chịu. Một vài lần như vậy, Châu tìm hiểu và được vị giáo sư người Nhật giải thích, người Nhật có nguyên tắc “bình đẳng”. Người nào coi mình là già thì qua khu dành riêng cho người già, còn không thì ai cũng như ai. “Với người Nhật, 60-70 tuổi chưa gọi là già, già là 90 tuổi trở lên”, Châu giải thích thêm.
Ở VN chúng ta đã quen, thậm chí mặc định rằng nhân viên phục vụ ở các nhà hàng, khách sạn, sân bay phải trẻ, đẹp thì ở Nhật, công việc này dành cho người lớn tuổi, người về hưu làm thêm. “Người trẻ họ đi làm công việc khác”, Châu nói.
Ngành công nghiệp phim cấp 3 của Nhật phát triển nhất thế giới, mang về cho nước này mỗi năm hàng chục tỉ USD. Nhật Bản là một trong số ít những quốc gia ở châu Á có tư tưởng thoáng đạt và cởi mở về vấn đề tình dục bởi từ xa xưa, người Nhật Bản đã xem chuyện chăn gối, phòng the là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Nhưng đừng nhìn vào đó mà tưởng sẽ dễ dàng bắt gặp các cô gái, chàng trai Nhật ăn mặc khêu gợi, thiếu vải trên đường phố. Vốn coi trọng lễ nghi và hình thức, Nhật thuộc những nước ăn mặc lịch sự nhất thế giới. Bạn sẽ không bao giờ gặp người Nhật mặc quần đùi, đi dép lê hay phụ nữ không trang điểm ra đường.
Với diện tích tương đương với TP.HCM là khoảng 2.200 km2, nhưng Tokyo có dân số gấp 4 lần, khoảng 40 triệu người. Nếu Sài Gòn từ sáng tới đêm lúc nào cũng náo nhiệt, người - xe chen chúc, ùn tắc khắp nơi thì Tokyo vào giờ hành chính đường sá khá thông thoáng vì “trẻ con ở trong trường, người lớn ở công sở” - một người bạn Nhật đi cùng đoàn chúng tôi giải thích. Muốn cảm nhận được “siêu thủ đô” của Nhật, phải chờ tới giờ tam tầm lúc 18 giờ chiều. Vào thời điểm này, tại 4 nhà ga lớn nhất Tokyo theo thống kê, cứ một lượt đèn xanh có tới 3.000 lượt người băng qua đường và đây được mệnh danh là ngã tư nhộn nhịp nhất thế giới. Giờ thì tôi mới hiểu vì người Nhật qua VN luôn tò mò hỏi “người Việt đi đâu” khi thấy đường phố luôn chật cứng người và xe cộ.
Người Nhật đón tiếp bạn hết sức nồng hậu, nhưng họ là người khéo che giấu cảm xúc; Hình ảnh người vô gia cư đọc sách tài chính, sách dạy làm giàu... không hiếm gặp ở Tokyo. Họ có thể là CEO của một công ty lớn nào đó bị sa thải vì khủng hoảng tài chính. Người Nhật chào nhau “dạo này có bận không” thay vì “khỏe không”; người Nhật không trả lời “có hay không”, họ chỉ hướng dẫn... khi bạn đặt câu hỏi...
Có quá nhiều điều lạ lẫm về văn hóa Nhật mà du khách tới rồi muốn quay lại để khám phá.
Fukushima là tỉnh nằm ở phía đông bắc nước Nhật, cách Tokyo gần 300 km, nơi có công viên Hanamiyama, được bình chọn là 1 trong 10 điểm ngắm hoa anh đào đẹp nhất Nhật Bản. Nơi này được ví như là núi vọng hoa, bởi sự đa dạng của các loại cây anh đào và rất nhiều loại hoa khác như mai Mỹ, mộc liên trắng, hoa cải vàng... tạo nên một loạt các màu sắc mùa xuân trong khu vực, với tầm nhìn đẹp ra dãy núi Azuma ở xa xa. Công viên Hanamiyama vốn thuộc sở hữu của một cá nhân nhưng chủ nhân của nó mở cửa đón khách tham quan tự do miễn phí để người dân và du khách có thể tận hưởng vẻ đẹp hiếm có ở đây. Người Fukushima tự hào về công viên này, không chỉ bởi vẻ đẹp của nó mà nó thể hiện rõ nhất tính cách phóng khoáng và hồn hậu của người dân Fukushima.
Nguyên Khanh (thanhnien) 

Có thể bạn quan tâm

Sống cả phần đồng đội đã hy sinh

Sống cả phần đồng đội đã hy sinh

Trở về thời bình sau cuộc chiến, như nhiều cựu chiến binh khác, ông Lê Trường Giang (Trưởng ban Liên lạc truyền thống Trung đoàn 16, Ủy viên Ban chấp hành Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh) bắt tay chăm lo kinh tế.
Hồn Huế dưới mái rường

Hồn Huế dưới mái rường

Những ngôi nhà rường ở Thừa Thiên Huế thường được xem là biểu tượng của sự phồn thịnh và văn minh của vùng đất này. Trong quá khứ, chỉ có tầng lớp quý tộc, các quan lại và những gia đình giàu có mới có khả năng xây dựng và sở hữu nhà rường.
Cánh chim bay ngang trời

Cánh chim bay ngang trời

Say mê tiếng sáo khi còn là cậu bé lên 7, NSND Trịnh Mạnh Hùng ví đời mình như cánh chim bay ngang trời từ miền núi xa xa vút qua đồng bằng trải dài rồi băng qua đại dương rộng lớn đến khắp nơi trên thế giới, chỉ mong để lại cho đời một thanh âm trong trẻo, mang dáng hình quê hương.

Ngựa bất kham thôi phó về Bồng Báo

Ngựa bất kham thôi phó về Bồng Báo

Mỗi khi cùng NSND Tiến Thọ về quê Bồng Báo, ông lại ngân nga cái câu ấy có trong tích trò khuyết danh Quan Âm Thị Kính. Hình như trong lộ trình thành danh, Lê Tiến Thọ đã sớm làu thuộc câu hát về miền quê mình có vùng đất xưa mang tên cái tên rất cổ.
Loạn phòng khám nam khoa 'chui'

Loạn phòng khám nam khoa 'chui'

Thời gian qua, Báo Thanh Niên nhận được nhiều phản ánh của bạn đọc về các phòng khám, cơ sở "chui" ở TP.HCM quảng cáo lố, không đúng sự thật về việc nâng cấp "cậu nhỏ" bằng phương pháp, công nghệ hiện đại, điều trị được nhiều bệnh sinh lý nam.
Trở lại chốn 'địa đàng'

Trở lại chốn 'địa đàng'

Trekking khám phá, trải nghiệm lá phổi xanh Cát Tiên và chèo thuyền ngắm đàn cá sấu Xiêm thong dong bơi lội là cảm giác thú vị nhất mà du khách có thể thực hiện ở Vườn quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai, Bình Phước, Lâm Đồng).