Ngợp mắt trước 7 triệu bông tulip đồng loạt bung nở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cứ vào độ cuối tháng 3 hàng năm, hàng triệu du khách lại đổ về công viên Keukenhof nổi tiếng ở Hà Lan để tham dự lễ hội hoa tulip khổng lồ. Trong hơn 800 màu sắc đa dạng, 7 triệu bông hoa cùng đồng loạt đua nở rực rỡ.

Công viên hoa Keukenhof chỉ cách thủ đô Amsterdam chừng 16 dặm về phía tây nam
Công viên hoa Keukenhof chỉ cách thủ đô Amsterdam chừng 16 dặm về phía tây nam


Vào thời điểm này, không nơi nào vãn cảnh xuân lý tưởng như Hà Lan. Đây là nhận định chung của nhiều người khi mùa lễ hội hoa tulip lại bắt đầu. Vào dịp cuối tháng 3 hàng năm, cả triệu khách lại tới thị trấn Lisse của “xứ sở cối xay gió” để tham quan công viên Keukenhof, nơi sẽ diễn ra lễ hội hoa tulip khổng lồ với 7 triệu bông đồng loạt khoe sắc trong hơn 800 sắc màu đa dạng.
 

 Lịch sử của công viên này có từ năm 1641 khi lâu đài Keukenhof được xây dựng
Lịch sử của công viên này có từ năm 1641 khi lâu đài Keukenhof được xây dựng


Ngày hội năm nay kéo dài 8 tuần, tổ chức từ 23-3 tới 21-5, dự kiến thu hút hàng triệu lượt khách tới thưởng lãm hoa cùng nhiều màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc.

Keukenhof không còn là cái tên xa lạ với những người mê hoa. Đây cũng là vườn hoa lớn nhất thế giới với khoảng 7 triệu bông tulip các loại. Vườn hoa được hình thành nhờ ý tưởng của thị trưởng thị trấn Lisse vào năm 1949. Cụ thể, ý tưởng của người đứng đầu thị trấn thời điểm đó muốn tạo cơ hội cho người trồng hoa khắp Hà Lan và châu Âu có cơ hội tới dự triển lãm. Vào ngày thành lập, Keukenhof là vườn hoa lớn nhất hành tinh vào dịp xuân ở khu vực Bắc bán cầu.

 

Keukenhof mang ý nghĩa “khu vườn nhà bếp” bởi ban đầu nơi này là vườn trồng thảo mộc và rau
Keukenhof mang ý nghĩa “khu vườn nhà bếp” bởi ban đầu nơi này là vườn trồng thảo mộc và rau


Trước đó, Keukenhof từng là khu săn bắn vào thế kỷ 15. Nó cũng là nơi có trồng nhiều loại thảo mộc, cung cấp cho nhà bếp của lâu đài Keukenhof, phục vụ Bá tước Jacoba de Baviere. Sau khi nữ Bá tước này qua đời, lâu đài đã thuộc quyền sở hữu của nhiều thương nhân giàu có sau đó.
 

Đến năm 1857, các kiến trúc sư đã thiết kế lại biến nơi này theo phong cách khu vườn kiểu Anh.
Đến năm 1857, các kiến trúc sư đã thiết kế lại biến nơi này theo phong cách khu vườn kiểu Anh.
Năm 1950 là năm đầu tiên khu vườn mở cửa đón du khách
Năm 1950 là năm đầu tiên khu vườn mở cửa đón du khách


Thời điểm ngắm tulip lý tưởng nhất vào độ giữa tháng 4, tùy thuộc vào thời tiết. Vườn hoa thường mở cửa từ 8 giờ sáng tới 7 giờ 30 tối. Giá vé cho mỗi người vào khoàng 15 euro. Tới Keukenhof ngoài việc ngắm hoa, du khách có thể mua giống về trồng hay học nghệ thuật cắm của người Hà Lan. Đây cũng là dịp du khách thưởng thức những món ăn truyền thống của “xứ sở hoa tulip” là rượu gin và cá haring.
 

Năm 2017 là năm kỷ niệm lần thứ 68 công viên đón công chúng tới thăm.
Năm 2017 là năm kỷ niệm lần thứ 68 công viên đón công chúng tới thăm.


Theo Dantri

Có thể bạn quan tâm

Sống cả phần đồng đội đã hy sinh

Sống cả phần đồng đội đã hy sinh

Trở về thời bình sau cuộc chiến, như nhiều cựu chiến binh khác, ông Lê Trường Giang (Trưởng ban Liên lạc truyền thống Trung đoàn 16, Ủy viên Ban chấp hành Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh) bắt tay chăm lo kinh tế.
Hồn Huế dưới mái rường

Hồn Huế dưới mái rường

Những ngôi nhà rường ở Thừa Thiên Huế thường được xem là biểu tượng của sự phồn thịnh và văn minh của vùng đất này. Trong quá khứ, chỉ có tầng lớp quý tộc, các quan lại và những gia đình giàu có mới có khả năng xây dựng và sở hữu nhà rường.
Cánh chim bay ngang trời

Cánh chim bay ngang trời

Say mê tiếng sáo khi còn là cậu bé lên 7, NSND Trịnh Mạnh Hùng ví đời mình như cánh chim bay ngang trời từ miền núi xa xa vút qua đồng bằng trải dài rồi băng qua đại dương rộng lớn đến khắp nơi trên thế giới, chỉ mong để lại cho đời một thanh âm trong trẻo, mang dáng hình quê hương.

Ngựa bất kham thôi phó về Bồng Báo

Ngựa bất kham thôi phó về Bồng Báo

Mỗi khi cùng NSND Tiến Thọ về quê Bồng Báo, ông lại ngân nga cái câu ấy có trong tích trò khuyết danh Quan Âm Thị Kính. Hình như trong lộ trình thành danh, Lê Tiến Thọ đã sớm làu thuộc câu hát về miền quê mình có vùng đất xưa mang tên cái tên rất cổ.
Loạn phòng khám nam khoa 'chui'

Loạn phòng khám nam khoa 'chui'

Thời gian qua, Báo Thanh Niên nhận được nhiều phản ánh của bạn đọc về các phòng khám, cơ sở "chui" ở TP.HCM quảng cáo lố, không đúng sự thật về việc nâng cấp "cậu nhỏ" bằng phương pháp, công nghệ hiện đại, điều trị được nhiều bệnh sinh lý nam.
Chạm đến ước mơ bằng tình thương

Chạm đến ước mơ bằng tình thương

“Tạo hóa không sinh ra ai để sống những tháng ngày vô nghĩa. Dù chào đời không nhìn thấy ánh sáng, nhưng tôi tin rằng, bằng tình yêu thương, niềm tin và hy vọng, một ngày tôi sẽ chạm đến ước mơ của riêng mình”. Đó là chia sẻ của Nghiêm Vũ Thu Loan, Chủ nhiệm Mạng lưới sinh viên khiếm thị Việt Nam.
Tri ân - Mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn

Tri ân - Mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn

Với người dân tộc M’nông, Lễ mừng thọ là nghi lễ quan trọng, mang nhiều ý nghĩa xã hội sâu sắc. Đây là nghi lễ của gia đình nhưng được cộng đồng buôn làng quan tâm, thể hiện tinh thần cố kết, giúp đỡ lẫn nhau bền chặt giữa các thành viên.
Trở lại chốn 'địa đàng'

Trở lại chốn 'địa đàng'

Trekking khám phá, trải nghiệm lá phổi xanh Cát Tiên và chèo thuyền ngắm đàn cá sấu Xiêm thong dong bơi lội là cảm giác thú vị nhất mà du khách có thể thực hiện ở Vườn quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai, Bình Phước, Lâm Đồng).