Kỳ 1: Người Việt trên khán đài Myanmar

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cộng đồng người Việt tại Myanmar lập một trang Facebook riêng với hơn 600 thành viên và không cần đợi đến các sự kiện thể thao lớn, họ tự quy tụ tình đồng hương thông qua quả bóng tròn.

Những năm gần đây, ngày càng có nhiều người lao động Việt Nam đến Myanmar sinh sống và làm việc.

Như thường lệ, các sự kiện thể thao luôn là nơi quy tụ đông đảo kiều bào sinh sống ở nước ngoài.

Tại sân vận động Thuwunna, nơi diễn ra trận ra quân của tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2016 gặp chủ nhà Myanmar, chúng tôi không khỏi bất ngờ khi vừa bước vào khuôn viên bên ngoài sân Thuwunna, những lá quốc kỳ nền đỏ sao vàng ở khắp nơi, tạo cảm giác về một trận đấu ngay tại sân Mỹ Đình.

 

"Chùa vàng" Shwedagon nổi tiểng ở Myanmar.
"Chùa vàng" Shwedagon nổi tiểng ở Myanmar.

Cơn bão đỏ trên khán đài

Trước trận đấu này, Liên đoàn Bóng đá Myanmar cho biết họ chỉ có thể cấp cho lực lượng đội khách vỏn vẹn 350 vé vì lý do an ninh. Chừng đó vé thực sự chẳng bõ bèn gì bởi khán đài sân Thuwunna có đến 32.000 chỗ ngồi.

Vậy nhưng khi bước vào sân mới thấy những lá cờ nền đỏ sao vàng trên khán đài không hề bị lép vế khi người Việt sinh sống tại Yangon tìm đủ mọi cách để có thể vào sân.

Cầm trên tay một xấp khoảng 10 vé cho bạn bè người quen, anh Quốc Nam - một công nhân xây dựng - vui vẻ khoe với chúng tôi những tấm vé quý như vàng mà anh vừa sở hữu. Trước khi phát vé cho người Việt, anh Nam gặp một đồng nghiệp Myanmar để trả lại các tấm chứng minh thư.

“Một chứng minh thư có thể mua được hai vé. Có hai cách để chúng tôi mua vé, một là thông qua đại sứ quán nhưng chỉ có 350 vé, hai là mượn chứng minh thư người Myanmar.

Những đồng nghiệp địa phương của tôi trong công trường khi nghe chuyện người Việt chỉ có vỏn vẹn vài trăm vé cũng rất thông cảm nên sẵn sàng cho mượn chứng minh thư” - anh Nam kể.

Và như vậy, cả ngàn người Việt tại Yangon đều “lách luật” thành công để có thể vào sân cổ vũ đội nhà.

Chỉ có một trở ngại là phần lớn phải ngồi ở khu cổ động viên (CĐV) Myanmar (do mua vé của người địa phương) và như vậy rất nguy hiểm do có thể xảy ra những xung đột từ sự quá khích khi cổ vũ đội nhà.

Ban tổ chức giải cũng rất nhanh chóng phát hiện số CĐV Việt Nam đông hơn mức “quota” 350 vé nhiều lần. Họ quyết định cho mở rộng khu vực CĐV đội khách lên 700-800 ghế ngồi để quy tụ CĐV Việt Nam về một chỗ.

Khu vực này kín không còn một ghế ngồi và rải rác khắp trên khán đài vẫn còn một số CĐV Việt phải ngồi xen kẽ với CĐV Myanmar.

Sự cuồng nhiệt của CĐV Việt Nam khiến chính người Myanmar cũng phải vị nể. Thaw Maung Maung, một đồng nghiệp của tôi, ngạc nhiên hỏi: “Tôi không ngờ tại Yangon lại đông người Việt đến thế. Họ đến sân từ rất sớm, đá lúc 18g thì 15g họ đã đến hàng trăm người rồi, tôi mới đầu còn tưởng CĐV Việt Nam đông hơn cả Myanmar nữa. Bằng cách nào họ có thể kiếm được nhiều quốc kỳ như vậy?”.

Một CĐV Việt Nam đáp: “Chúng tôi nhờ người quen mang sang, có người mua sẵn khi về quê thăm nhà. Khi nghe tin AFF Cup 2016 sẽ được tổ chức tại Myanmar, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cho chuyện này rồi”.

 

Anh Võ Hồng Sơn (bìa trái) một kỹ sư xây dựng cùng đồng nghiệp đến sân cổ cũ cho đội bóng VN trong trận gặp myanmar tại AFF cúp 2016.
Anh Võ Hồng Sơn (bìa trái) một kỹ sư xây dựng cùng đồng nghiệp đến sân cổ cũ cho đội bóng VN trong trận gặp myanmar tại AFF cúp 2016.

Bóng đá quy tụ tình đồng hương

Thật ra, AFF Cup 2016 không phải là lần đầu tiên cả ngàn người Việt sinh sống tại Yangon có cơ hội gặp gỡ nhau. Hồi năm ngoái cũng có đến hàng trăm CĐV Việt Nam đến sân cổ vũ đội nhà ở vòng loại U-19 châu Á.

Trận đấu này xảy ra một số xung đột nhỏ giữa lực lượng CĐV hai đội khi Việt Nam chạm trán chủ nhà Myanmar, dẫn đến việc ban tổ chức giải phải thắt chặt an ninh ở trận đấu năm nay. Nhưng cuộc tái đấu lần này diễn ra rất êm ả, dù rằng chủ nhà là người bại trận (thua Việt Nam 1-2).

Chị Nguyễn Thị Huyền, một nhân viên văn phòng của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai - công ty sở hữu đông đảo người lao động Việt tại Myanmar nhất, cho biết công ty chị đến xem trận đấu này có khoảng 200 người.

“Rút kinh nghiệm về sự cố không vui lần trước, lần này chúng tôi chủ động bày tỏ tình hữu nghị với CĐV Myanmar bằng cách chào hỏi, mời họ bánh nước khi vào sân.

Lúc đội Việt Nam ghi bàn, chúng tôi cũng không ăn mừng quá khích. Vì vậy CĐV của họ có hơi bực bội nhưng cũng không đến nỗi gây hấn với người Việt sau trận” - chị Huyền nói.

Bỏ ngoài những hiềm khích nhất thời trên sân bóng, các CĐV Việt và Myanmar trở lại với tinh thần hòa hảo khi bước ra ngoài sân bóng.

“Người dân Myanmar thực sự rất hiền hòa. Lòng tự trọng của họ rất cao, nếu mình có những cử chỉ hơi khiếm nhã một chút, họ sẽ lập tức nổi giận. Còn lại thì bình thường họ luôn tử tế với người nước ngoài, khi buôn bán không nói thách, lừa lọc du khách nước ngoài” - Võ Hồng Sơn, một kỹ sư xây dựng, nói.

Kết thúc trận đấu, hàng trăm CĐV chia làm các nhóm vài chục người rủ nhau đến các quán ăn Việt Nam để ăn mừng chiến công của thầy trò HLV Hữu Thắng. Tại đây, chúng tôi được trò chuyện nhiều hơn, biết rõ hơn về tầng lớp người Việt lao động ở Myanmar.

Dĩ nhiên, đại đa số người Việt sống ở Myanmar là công nhân, nhưng tỉ lệ dân văn phòng, tầng lớp chuyên viên cũng khá cao.

Anh Phong - một công nhân ngành xây dựng - cho biết đa số công nhân viên ở đây đều lao động hợp pháp, đến Myanmar làm việc theo dạng mua gói visa 70 ngày: “Phần đông công nhân viên chúng tôi đều sang đây làm việc theo công ty của Việt Nam. Chính nhờ vậy nên chúng tôi cũng dễ dành thời giờ đi xem bóng đá, cổ vũ cho đội Việt Nam.

Cứ hết gói visa 70 ngày là tôi lại về nhà một lần, ở khoảng một tuần rồi lại đi tiếp. Vì vậy nên tôi cũng không quá nhớ nhà, tương tự như dân tỉnh vào Sài Gòn lập nghiệp vậy thôi, một năm về quê được năm, sáu lần”.

Những người Việt đầu tiên chúng tôi gặp tại Myanmar đều làm trong ngành xây dựng. Nhưng khi đi liên hoan ăn mừng cùng nhau, bàn tiệc gồm đủ mọi thành phần, ngành nghề, không hề có sự phân biệt nào.

Cộng đồng người Việt tại Myanmar liên hệ khá mật thiết, lập một trang Facebook riêng với hơn 600 thành viên và không cần đợi đến các sự kiện thể thao lớn, họ tự quy tụ tình đồng hương thông qua quả bóng tròn.

Theo tuoitre

Có thể bạn quan tâm

Rừng cháy, người khát

Rừng cháy, người khát

Khô hạn kéo dài đang khiến rừng ở nhiều nơi tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung bộ bị cháy trụi, cùng với đó, người dân và cây trồng... khát khô. Nắng nóng gay gắt kéo dài cũng khiến mực nước kênh mương khô cạn, nhiều cánh rừng ở miền Tây đối mặt với nguy cơ cháy rất cao.
Về làng tương gần 200 năm danh tiếng

Về làng tương gần 200 năm danh tiếng

Làng nghề truyền thống tương nếp Úc Kỳ, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đã có truyền thống gần 200 năm, tạo ra loại tương trứ danh, là một trong 10 đặc sản của tỉnh Thái Nguyên. Nghề tương đã mang lại cuộc sống ấm no cho người dân nơi đây.
Khốc liệt cuộc chiến giữ rừng - kỳ 3: Có thực mới vực được đạo

Khốc liệt cuộc chiến giữ rừng - kỳ 3: Có thực mới vực được đạo

Mổ xẻ nguyên nhân người giữ rừng bỏ việc, các ngành chức năng đều nhận thấy cốt lõi bởi trách nhiệm cao nhưng đồng lương bèo bọt. Có trường hợp xin từ chức, xuống chức mặc dù chưa tới tuổi nghỉ hưu. Trong khi, nguồn tuyển không có dù chủ rừng đã hạ tiêu chuẩn, chỉ cần tốt nghiệp THPT.
Vì những cánh rừng bình yên

Vì những cánh rừng bình yên

Đam mê từ những chuyến đi và tình yêu với màu xanh thiên nhiên, cô gái trẻ Lê Thị Lan Anh (SN 1996) quê Quảng Bình đã tìm về miền núi Nam Tây Nguyên, nơi có những cánh rừng già bạt ngàn để thực hiện những khát khao, hoài bão của tuổi trẻ.
Khốc liệt cuộc chiến giữ rừng

Khốc liệt cuộc chiến giữ rừng

Cuộc chiến bảo vệ rừng xanh đang nóng lên từng ngày, đặc biệt là Đắk Lắk - “lá phổi xanh” của cả nước. Lâm tặc ngày càng manh động, sẵn sàng chống trả người giữ rừng bằng vũ khí nóng. Máu người giữ rừng đã đổ, thậm chí có người đã mất mạng, trong khi chế độ, chính sách cho họ chưa tương xứng…
Nơi biên giới có vườn địa đàng

Nơi biên giới có vườn địa đàng

Giữa bạt ngàn mây trắng ấy, ngôi làng thiên đường hiện ra nhỏ bé mà bừng sáng và chỉ cần một cái với tay là đã có thể chạm tới được trời cao. Ngôi làng ấy vẫn nguyên thủy bản thể như thế bất chấp làn sóng hiện đại đã phủ xuống khắp nơi.