Bí ẩn gói bột trắng trị giá 1,3 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ vụ bắt cóc chủ doanh nghiệp để đòi nợ, công an truy ra một băng nhóm ma túy lớn, thu giữ nhiều tang vật.

Đãng, Tuấn, Linh, Nguyễn Tài, Hoàng
Đãng, Tuấn, Linh, Nguyễn Tài, Hoàng



Liên quan vụ một chủ doanh nghiệp bị bắt cóc để đòi nợ (Thanh Niên ngày 1.10 đã thông tin), hôm qua 10.10, Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) cho biết đến nay Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 bị can.

Cụ thể, cơ quan điều tra đã khởi tố Hoàng Văn Đãng (32 tuổi, ngụ Q.2), Phạm Mạnh Linh (33 tuổi, quê Thanh Hóa, ngụ Q.4), Nguyễn Anh Tuấn (31 tuổi, ngụ Q.Tân Bình), Nghiêm Xuân Hoàng (30 tuổi, quê Thanh Hóa, ngụ Bình Dương), Nguyễn Tài (26 tuổi, ngụ Đồng Nai, tạm trú Q.Gò Vấp) để điều tra các hành vi mua bán trái phép chất ma túy, cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật; đồng thời đang truy xét một số nghi can khác để phục vụ công tác điều tra.


 

 Đãng dùng mô tô bắt cóc đưa nạn nhân đi rút tiền.
Đãng dùng mô tô bắt cóc đưa nạn nhân đi rút tiền.



Bị vạ từ gói hàng từ chối vận chuyển


Theo thông tin ban đầu, ngày 26/11/2017, công ty vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không ở Q.Tân Bình của ông Q. nhận một kiện hàng do khách tên Hương (chưa rõ lai lịch) gửi từ TP.HCM đi Hà Nội. Ông Q. giao đơn hàng trên cho một công ty khác vận chuyển, nhưng bị trả lại do nghi là hàng cấm. Sau đó, ông Q. nhiều lần liên lạc với Hương không được nên mở thì ra thấy một bịch ni lông chứa chất bột màu trắng giống như đường phèn, cất giấu trong đống áo quần cũ rách. Nghi là ma túy, ông Q. đem vứt xuống một con kênh ở P.4, Q.Tân Bình. Khoảng 15 ngày sau, nhiều người gọi cho ông Q. đòi lại kiện hàng nhưng ông trả lời đã bị công an giữ do nghi ngờ là hàng cấm. Từ tháng 12.2017 - 3.2018, nhiều người lạ đến công ty của ông Q. đe dọa và yêu cầu bồi thường 1,3 tỉ đồng. Hoảng sợ, ông Q. chuyển công ty đến đường Bạch Đằng (P.2, Q.Tân Bình) nhằm tránh bị “truy sát”.

 

Công an thu giữ ô tô của Đãng.
Công an thu giữ ô tô của Đãng.



Khoảng 14 giờ ngày 25/9, Đãng rủ Linh, V.T.H (37 tuổi, quê Phú Thọ, tạm trú Q.Phú Nhuận) đến công ty của ông Q. yêu cầu bồi thường 1,3 tỉ đồng, sau đó giảm xuống còn 1 tỉ đồng. Do ông Q. không có tiền trả, Đãng ép vợ ông Q. mở két sắt, lấy 50 triệu đồng, nữ trang vàng (1 dây chuyền, 1 đôi bông tai, 3 nhẫn, 5 chỉ vàng) và 5 thẻ ATM. Sau đó, nhóm này ép ông Q. lên mô tô chở đi rút tiền nhưng không được do ông Q. quên mật khẩu. Bực tức, Đãng chở ông Q. đến căn hộ thuê ở một khu đô thị tại Q.2, dùng kéo đâm sau gáy nạn nhân gây thương tích; đồng thời gọi Phạm Hữu Tài (39 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, tạm trú Q.4) đến tiếp tục dùng tay, súng ngắn (của Đãng) tra tấn ông Q. Quá hoảng sợ, ông Q. hứa trả trước 200 triệu đồng, còn lại xin trả dần nhưng Đãng không đồng ý, giao Linh thuê xe chở ông Q. về nhốt ở khách sạn T.N (trên đường Nguyễn Thị Đặng, P.Hiệp Thành, Q.12) để sáng 26/9 đưa qua Campuchia “xử”. Để hỗ trợ cho việc giam giữ ông Q., Hữu Tài gọi “đệ tử” tên Hoàng (chưa rõ lai lịch) đến canh giữ.

Ngày 26/9, cảnh sát hình sự Công an Q.Tân Bình phối hợp với Đội 2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM, Công an P.Hiệp Thành (Q.12) vào khách sạn khống chế Hoàng, giải cứu thành công ông Q. Thời điểm đó, Hữu Tài uống cà phê đối diện khách sạn, thấy công an vào khách sạn nên bỏ trốn.

Trưa 27/9, lực lượng phối hợp bắt giữ Đãng, Tuấn, Nguyễn Tài.

Lật tẩy ông “trùm” ma túy

Quá trình theo dõi, phá án, trinh sát phát hiện trong số “đàn em” của Đãng thì Tuấn có nhiều biểu hiện mua bán ma túy. Hằng đêm Tuấn thường xuyên ra vào quán bar, vũ trường trên đường Nguyễn Trãi, Lý Tự Trọng (Q.1) cung cấp thuốc lắc cho “dân bay”. Trong số các quán bar, vũ trường, Tuấn có quan hệ khá thân thiết với Linh (làm tại một quán bar trên đường Lý Tự Trọng).


 

 Số lượng lớn thuốc lắc được thu giữ
Số lượng lớn thuốc lắc được thu giữ



Thực tế, sau khi bắt các nghi phạm, khám xét chỗ ở của Tuấn (ở hẻm 42 Bùi Thị Xuân, P.2, Q.Tân Bình), Nguyễn Tài (ở Q.Gò Vấp), công an thu 25 bịch ni lông với tổng cộng 15.723 viên thuốc lắc và nhiều loại ma túy tổng hợp. Tại trụ sở công an, Tuấn khai số ma túy này của Đãng giao cho Tuấn để bán; còn Nguyễn Tài khai mua ma túy của Đãng vừa sử dụng vừa bán kiếm tiền tiêu xài. Khám xét căn hộ Đãng thuê ở Q.2, công an thu giữ 2 thẻ ATM, 50 triệu đồng, 1 giấy CMND của vợ nạn nhân; 1 ô tô, 1 mô tô mà Đãng sử dụng gây án; hộp đạn súng bắn đạn chì...

Theo lời khai ban đầu của Đãng, anh ta có nhờ Hương (trước đây ngụ gần nhà Đãng ở Q.Bình Thạnh, nay đi đâu không rõ) gửi kiện hàng cho ông Q. vận chuyển từ TP.HCM đi Hà Nội, nhưng trong kiện hàng chỉ có áo quần cũ chứ không có gói bột trắng như ông Q. nói. Tuy nhiên, Đãng không trả lời được câu hỏi vì sao chỉ là áo quần cũ mà đòi bồi thường đến 1,3 tỉ đồng?

Do vụ việc mang tính chất nghiêm trọng, Công an Q.Tân Bình đã chuyển hồ sơ cùng các nghi can cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP thụ lý, đồng thời truy xét các nghi can khác.

Đàm Huy (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

(GLO)- Sáng 14-4, UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hoa Lư phối hợp với Công an thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và tình hình trật tự an toàn xã hội cho hơn 100 người dân làng Ốp (phường Hoa Lư).