TP. Pleiku: Lô đề... giữa phố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tìm mua một tờ vé số đã dễ, nhưng chuyện đánh đề, chọn lô, chọn số thì không mấy khó. Chỉ cần tìm số, yêu thích một con vật, sự việc bất kỳ... có ngay chủ đề ra số, tính tiền. Chuyện này đang diễn ra nhan nhãn trên những góc phố ngay tại trung tâm TP. Pleiku.

Tôi đi ghi đề.

Để tìm hiểu việc ghi đề, chọn số dễ như thế nào theo lời kể, trong vai một người mê số, được chỉ dẫn, tôi tìm đến góc đường Trần Phú- Trần Hưng Đạo (TP. Pleiku) nơi có nhiều điểm bán vé xổ số kiến thiết.

 

Hoạt động vé số trá hình diễn ra công khai tại trung tâm thành phố. Ảnh Q.H
Hoạt động vé số trá hình diễn ra công khai tại trung tâm thành phố. Ảnh Q.H

Cứ nghĩ rằng đây chỉ là những người bán vé số thông thường, tuy nhiên khi đến nơi và ngẫu nhiên chọn một người để hỏi, thì nhận được điều bất ngờ.

Tại điểm bán vé số kiến thiết ngay phía cổng chào trên đường Trần Hưng Đạo, một phụ nữ lớn tuổi tay luôn cầm bút và một xấp vé số đã cắt đôi. Tưởng chừng để bỏ đi, nhưng khi một người lạ tiến lại gần và trao đổi câu chuyện ngắn ngủi, chính tờ vé số ấy được phụ nữ này hí hoáy trong vài giây rồi đôi bên chuyển nhau tờ giấy và tiền mặt.

Trong nữa giờ quan sát vào một buổi chiều, mỗi điểm trong khoảng hơn chục người bán vé số tại khu vực gần ngã tư quanh Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai có hơn chục người đến rồi lại đi với tờ vé số cắt đôi trên tay.
 
Qua tìm hiểu, tấm vé số cắt đôi ấy chính để ghi những con số theo yêu cầu của khách trong hoạt động đánh đề, ghi lô bất hợp pháp mà pháp luật ngăn cấm.

Để tìm hiểu rõ hơn về hoạt động này, cùng một người bạn thỉnh thoảng mê trò “số học” này đến để chọn số, chọn lô. Cũng người phụ nữ hôm trước, khi thấy có người đến chỗ mình liền hỏi: “đánh con gì đây con, nhanh để còn kịp xổ chiều nay”?

“Lúc sáng con mơ con chó to đuổi cắn, may quá chạy thoát rồi tỉnh luôn”- anh thanh niên nhanh miệng nói.

Không cần suy nghĩ, người đối diện nói ra một loạt số liên quan đến con chó, chó nhỏ thì 11, lớn chút thì 51, còn chó to đuổi cắn thì 91. Con số ngay sau đó được chọn và ra số tiền 135 ngàn đồng cho việc bao toàn bộ 18 lô trong số 8 giải theo phương thức của xổ số khu vực miền Trung. Ra về trên tay là tờ vé số lật ngược được ghi rõ con số 91 và những ký hiệu của chủ ghi đề để nhận giải nếu may mắn có cắp số chọn xuất hiện trong 18 lô.

Qua tìm hiểu, nếu khách hàng cần ghi đề theo đài miền Trung thì có 18 lô, miền Bắc 27 lô. Nếu là khách hàng thân thuộc thì số tiền ghi đề thấp hơn để lôi kéo con mồi luôn đến với mình. Riêng với chủ đề sau một ngày ghi nếu chuyển số về nhà cái cứ mỗi 1 triệu đồng được hoa hồng 50 ngàn đồng. Đó là chưa kể đến việc người ghi số còn được ăn thêm các khoản của từng con số được ghi khi giao dịch với chủ lớn.

Sự hấp dẫn của những số từ 00 đến 99 được biến tướng, xoay vòng theo những giấc mơ, điềm báo đã trở thành thói xấu ăn sâu vào một bộ phận người dân trót đam mê chuyện đỏ đen.

Bỏ 1 ăn 70 ở miền Trung hoặc 80 ở miền Bắc, đó chính là sự hấp dẫn mà quy luật đánh đề đưa ra từ trước đến nay, theo đó cũng đã có không ít gia đình ly tán, những người lâm vào cảnh khốn cùng vì đeo bám con số, giấc mơ hòng đổi đời, thay vận.

Ngoài những điểm ghi số đề công khai dưới hình thức bán vé số trá hình trên trục đường được nhắc đến, thì còn vô số chủ đề to, nhỏ ẩn danh dưới quán cà phê cóc, quầy nước trà ở tận những con hẻm dù là nhỏ nhất để phục vụ những khách hàng quen thuộc đam mê chuyện đỏ đen từ những giấc mơ phù phiếm.

Chủ đề lộ diện

Trước sự biến tướng tinh vi của hình thức đánh đề diễn ra trên địa bàn TP. Pleiku, trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm đảo bảo an ninh trật tự diễn ra hàng năm.

 

Phơi đề và tang vật bị bắt quả tang. Ảnh minh họa
Phơi đề và tang vật bị bắt quả tang. Ảnh minh họa

Mới đây, công an TP. Pleiku đã bắt quả tang bà Nguyễn Thị Mai, sinh 1980, trú tại tổ 13, phường Yên Đỗ về hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số đề tại số 03 Hùng Vương, P.Diên Hồng, TP. Pleiku.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ, 18-6, khi chủ đề là chị Mai đến nhà người quen trên đường Hùng Vương, TP. Pleiku và ngồi tại phòng khách với mục đích đánh bạc dưới hình thức ghi số đề cho người tìm đến.

Tại nơi ghi đề, công an bắt quả tang chị Mai đang ghi cho khách 9 lô đề với số tiền khác nhau, ngoài ra tổ nghiệp vụ thu giữ tiền mặt 7.180.000 đồng, 28 phơi đề thu tại vị trí ngồi, 2 điện thoại, 2 máy tính và 9 cuộn giấy trắng. Sau 9 ngày tạm giữ và lấy lời khai sau khi phát hiện hành vi phạm tội, ngày 7-7 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Pleiku đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Mai để điều tra, xử lý theo quy định của Pháp luật.

Ngoài các điểm ghi đề trá hình dưới hình thức bán vé số kiến thiết trên góc đường Trần Hưng Đạo- Trần Phú diễn ra công khai giữa ban ngày, thì cũng tại đây một nhóm người thường xuyên tổ chức đánh bạc tạo nên hình ảnh xấu ngay góc đô thị giữa trung tâm thành phố.

 

Nguyễn Huy

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.