Chủ đề giết người chơi, thả trôi sông để quỵt nợ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đại tá Cù Ngọc Nam-Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương ngày 31-3 cho biết vừa phá nhanh một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng.

Nhà của 2 nghi can (nhà cửa xếp, có mái tôn)
Nhà của 2 nghi can (nhà cửa xếp, có mái tôn)


Theo đó, vào 11 giờ ngày 28-3, người dân xã An Lương, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương phát hiện một bao tải trôi sông chứa thi thể 1 người đàn ông trung niên. Nạn nhân bị trói chân, tay. Danh tính nạn nhân nhanh chóng được xác định là ông Nguyễn Xuân Tân (43 tuổi) ở thôn Tứ Cường, xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà.

Ông Đỗ Như Hậu-Trưởng công an xã Phượng Hoàng, cho biết ông Tân mất tích từ ngày 20.3, người nhà đã thông báo cơ quan chức năng tìm kiếm. Ông Hậu cũng cho biết, ông Tân là chủ đại lý buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương xác định đây là một vụ án mạng nghiêm trọng. Qua xác minh, cơ quan CSĐT biết được ông Tân là người hay chơi lô đề và ngày 20-3 mới trúng 120 triệu. Rất có thể ông Tân bị giết để cướp của.


Xâu chuỗi các sự kiện và chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT xác định được nghi can là Nguyễn Thị Mến (49 tuổi) ở xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà. Mến là chủ lô đề nơi anh Nam trúng 120 tiền đề hôm 20-3. Một nghi can khác là Mặc Văn Duy (22 tuổi) con trai Mến cũng bị triệu tập lên cơ quan CSĐT để thẩm vấn.

Tại cơ quan CSĐT, Duy khai ngày 19-3, ông Tân đến nhà đánh đề với số tiền 1,5 triệu đồng. Mến thấy số tiền lớn nên bảo Duy mang đi san tiền cho các đại lý khác. Tuy nhiên Duy đã mang tiền đi chơi điện tử. Đến tối 19-3, biết tin ông Tân trúng đề, Duy mới khai nhận sự việc với Mến.

Ngày 20-3, anh Tân đến lĩnh tiền, mẹ con Mến lo được 32 triệu đồng và nợ số tiền còn lại. Số tiền còn lại quá lớn khiến mẹ con Duy không biết xoay sở ra sao. Trong lúc bí bách, mẹ con Duy đã bàn nhau giết ông Tân để trốn nợ.

Khoảng 15 giờ ngày 20-3, khi ông Tân đến lấy số tiền còn lại, Duy lặng lẽ vòng ra sau lưng dùng vải xô xiết cổ làm ông Tân tử vong rồi kéo thi thể nạn nhân vào trong nhà cất giấu. Đến 22 giờ cùng ngày, Duy cho thi thể vào bao tải, trói hết chân tay, rồi cùng mẹ chở thi thể nạn nhân thả xuống cống Ông Tuân, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà.


Đại tá Cù Ngọc Nam cho biết, cơ quan CSĐT tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này.

Theo Thanhnien

Có thể bạn quan tâm