Bị chặt ngón tay đòi tiền chuộc vì thua bạc ở Campuchia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi nhận chiếc hộp đựng một ngón tay của anh Lê Thanh Mạnh do người bạn đem về cùng thông báo phải có 110 triệu đồng để chuộc con, gia đình anh Mạnh đã trình báo công an.

  Mỗi ngày còn hàng trăm người sang Campuchia đánh bạc (ảnh nguồn: thanhnien)
Mỗi ngày còn hàng trăm người sang Campuchia đánh bạc (ảnh nguồn: thanhnien)

Ngày 3-2, Công an huyện Tánh Linh phối hợp Công an tỉnh Bình Thuận lấy lời khai của nạn nhân Lê Thanh Mạnh (20 tuổi, ngụ xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh) để làm rõ việc Mạnh bị chặt đứt một ngón tay sau khi sang Campuchia đánh bạc, thua tiền.

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào ngày 21-1, Mạnh và nhóm bạn sang Campuchia đánh bạc, bị thua 80 triệu đồng.

Mạnh bị chủ sòng bạc khống chế và đòi tiền chuộc tổng cộng 110 triệu đồng gồm tiền thế thân và lãi suất.

Sau đó gia đình Mạnh nhận được hộp đựng một ngón tay do người bạn của Mạnh mang về. Sự việc được gia đình Mạnh trình báo cho cơ quan công an địa phương.

Đến ngày mùng 3 Tết (ngày 30-1) Mạnh trở về nhà với tình trạng bị đứt một ngón tay.

Theo Tuoitre

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.