62 tuổi còn đi ăn trộm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Khoảng 3 giờ 30 phút sáng 9-6, anh Hồ Huy Tố (tổ 9, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) đang ngủ thì nghe thấy tiếng chó sủa râm ran bên ngoài. Mở cửa ra, anh Tố phát hiện 2 đối tượng đi xe máy đang đặt bẫy mèo ngay trước nhà mình.

Ảnh: Vĩnh Phúc
Ảnh: Vĩnh Phúc

Ngồi phục khoảng 30 phút, khi 2 đối tượng này quay lại gỡ bẫy mèo, anh Tố liền xông ra, đạp đổ xe máy của các đối tượng và nhanh tay rút chìa khóa xe. Tiếp đó, anh Tố và người dân xung quanh bắt giữ được 1 đối tượng cùng tang vật gồm 3 chiếc bẫy mèo và chiếc xe máy BKS 81T2-7901 giao cho Công an phường Thống Nhất.

Tại Công an phường Thống Nhất, đối tượng khai tên là Trần Công Toản (SN 1952, trú tại tổ 13, phường Hội Thương, TP. Pleiku). Đối tượng khai đã đi trộm được 3 đêm và mới bắt được 1 con mèo đem bán lấy tiền tiêu xài.

Hiện Công an phường Thống Nhất đang lập hồ sơ để xử lý hành chính đối tượng Trần Công Toản về hành vi trộm cắp tài sản.

Vĩnh Phúc

Có thể bạn quan tâm

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

(GLO)- Sáng 14-4, UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hoa Lư phối hợp với Công an thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và tình hình trật tự an toàn xã hội cho hơn 100 người dân làng Ốp (phường Hoa Lư).