Nam sinh thoát chết thuật lại giây phút 8 HS bị nước sông nhấn chìm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một trong 2 nhân chứng thoát chết trong vụ 8 học sinh chết đuối thương tâm ở Hòa Bình thuật lại khi đó cả nhóm đang chơi bóng nước thì 8 người sa vào vùng nước xoáy, bị nước sông nhấn chìm.
Sáng nay 23-3, gia đình có các trẻ em chết đuối thương tâm trên sông Đà (đoạn qua phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) đã tổ chức làm lễ tang đưa tiễn các em về cõi vĩnh hằng. Con ngõ nhỏ dẫn vào đường Phạm Hồng Thái, phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình) trắng một màu khăn tang, những tiếng khóc nghẹn vang lên bao trùm cả con phố nhỏ.
 
Thầy cô, bạn bè tới dâng hương đưa tiễn các học sinh yểu mệnh
Trong buổi sáng nay 22-3, rất đông đại diện các đoàn thể, chính quyền địa phương, giáo viên, học sinh Trường tiểu học và THCS Hữu Nghị đã tới thắp nén nhang vĩnh biệt 8 học sinh xấu số. Thầy cô, bạn học cùng trang lứa đẫm nước mắt khi vào thắp hương trước di ảnh của những học sinh mà ngày hôm qua còn đến trường. Ai cũng ngỡ ngàng, xót thương cho sự ra đi đột ngột của của các em.
Một em học sinh lớp 6A5, Trường THCS Hữu Nghị (là bạn thân với N.Đ.H. từ bé), cho biết bạn H. học cũng khá, thân thiện và ngoan ngoãn. Hôm xảy ra tai nạn có 4 lớp được học kỹ năng sống nhưng không phải lớp của H., lớp bạn H. đã học từ hôm thứ 3 tuần này.
Người dân phường Hữu Nghị cho biết, họ chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng đau lòng đến thế, cả một con phố nhỏ mà có tới 8 đám tang một lúc. Đau đớn thay đây toàn là những cái chết trẻ, đều trong tuổi chơi, tuổi học.
 
Những người mẹ, người bà, người thân khóc nghẹn bên thi thể con em mình chẳng may gặp nạn
Trong buổi chiều định mệnh ngày 21-3, con phố Phạm Hồng Thái có tới 10 đứa trẻ cùng nhau ra sông Đà chơi bóng nước, trong lúc vui đùa không may quả bóng văng ra xa. Các em bơi ra lấy quả bóng rồi không may sa vào vùng nước sâu chảy xiết khiến cả 8 em bị nhấn chìm, mất tích.
Là 1 trong 2 em nhỏ may mắn thoát chết, em X.Đ.H. (SN 2010) vẫn chưa hết hoảng sợ khi chứng kiến các bạn, các anh lần lượt chìm xuống sông Đà. Em H. kể chiều 21-3, được nghỉ học nên em cùng với 9 người trong ngõ ra sông Đà chơi bóng nước. Do có 1 em không biết bơi nên ở trên bờ, còn H. cùng với 8 người xuống sông chơi bóng.
 
Dâng hương tiễn biệt bạn, nhiều em học sinh đã không cầm được nước mắt
Mải mê chơi, quả bóng bị xô ra khỏi bờ khoảng 10 m, lúc này 9 em có biểu hiện đuối nước nên đã hò nhau bơi vào. Tuy nhiên, có mình H. bơi được vào bờ, còn 8 em còn lại bị sa vào vùng nước sâu và bị cuốn trôi đi. "Do cháu ở gần bờ nhất nên đã bơi được vào bờ, khi nhìn lại thấy các anh đang kêu cứu, nên cháu đã chạy đi tìm người lớn. Khi người lớn chạy tới thì không thấy ai nữa cả" - H. kể lại.
Theo người dân, đoạn sông Đà chảy qua khu vực bến Thịnh Minh (phường Thịnh Lang) có rất nhiều vùng nước sâu nguy hiểm do khai thác cát trước đây để lại. Tại đây, năm nào cũng có người chết đuối nên phường cũng đã đặt biển cảnh báo và khuyến cáo người dân không nên tắm. Tuy nhiên, biển cảnh báo hiện không có ở khu vực này.
 
Người mẹ trẻ ôm di ảnh con trai khóc không thành tiếng
 
Những người đầu bạc khóc thương tiễn đưa những đứa trẻ đầu xanh
Trả lời Báo Người Lao Động, bà Nguyễn Thị Mỹ Bình, Phó Chủ tịch phụ trách UBND phường Thịnh Lang, cho biết địa phương có cắm nhiều biển cảnh báo không cho người dân xuống tắm ở khu vực các em gặp nạn. "Một số biển do người dân nhổ đi, còn biển kiên cố đã bị lũ cuốn. Chúng tôi cũng thường xuyên có văn bản gửi các thôn, phố để thông báo và tuyên truyền phòng chống đuối nước cho trẻ" - bà Bình nói.
 
Khúc sông Đà nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 8 em nhỏ mãi mãi lìa xa cõi đời
T.Minh-Q.Vượng (Người Lao động)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.