Sự thật bất ngờ về vụ một sinh viên bị cướp cứa cổ cướp tiền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Do ăn chơi nợ tiền học phí và quán xá hàng chục triệu đồng, H. tự làm bị thương và dựng lên câu chuyện bị cướp.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa



Ngày 11-12, theo cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu, đầu tháng 12/2017, Công an phường Thạch Thang nhận được tin trình báo một nam sinh viên đại học tên Trần H. (23 tuổi, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), sinh viên năm cuối của một trường ĐH ở Đà Nẵng trên đường từ nhà đến giảng đường đã bị 2 tên cướp kề dao vào cổ, cướp 19,2 triệu đồng. Đây là số tiền được gia đình cho H. để đóng học phí.

Theo lời tường trình của H, chiều 27-11, H. đi rút 18 triệu đồng tiền gia đình gửi, cộng thêm trong người còn 1,2 triệu đồng nữa, bỏ tất cả vào ba lô để đi “nộp học phí” cho nhà trường và thanh toán nhiều khoản chi phí khác.

Nhưng trên đường đi từ đoạn Bạch Đằng đến khu vực Cảng Sông Hàn bị hai tên cướp bịt mặt bám theo ép ngã xe. Tên ngồi sau đã nhảy xuống khống chế, dùng một vật cứng đánh vào đầu H., sau đó kề dao vào cổ và đe dọa không được kêu la, nếu không sẽ bị giết.

Tiếp đó, hai tên cướp yêu cầu H. điều khiển xe về phía đường Như Nguyệt. Tại đây, chúng đã dùng dao cứa vào cổ H. nhiều nhát, nhanh chóng chiếm đoạt ba lô rồi phóng xe trốn mất dạng…!?.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, xác định vụ án có tình tiết phức tạp, lại xảy ra ngay giữa ban ngày ở trung tâm thành phố nên Công an phường Thạch Thang nhanh chóng báo cáo lãnh đạo Công an quận Hải Châu để phối hợp với Đội CSHS của quận làm rõ vụ việc.

Tuy nhiên, qua điều tra xác minh, ngoài lời khai và 2 vết thương do vật nhọn gây ra trên cổ của sinh viên H., thì kết quả khám nghiệm “hiện trường vụ cướp” các điều tra viên không hề thu thập thêm được những giấu hiệu nghi vấn nào.

Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát phát hiện ra nhiều điều bất hợp lý từ lời khai của H. Đội CSHS đã quay trở lại làm việc với H. và lật tẩy màn kịch vụng do cậu sinh viên này tự dựng lên.

Tại cơ quan điều tra, sau một hồi loanh quanh Trần H. cũng phải thú nhận: H. hiện là sinh viên năm cuối nhưng lo ăn chơi, tiêu xài nên nợ tiền học phí và quán xá hàng chục triệu đồng. Quẫn bách, H. liền nghĩ ra kế dựng lên một câu chuyện bị cướp, đóng vai nạn nhân nhằm qua mặt gia đình, tiếp tục xin tiền khác đóng học phí.

Để thực hiện kế hoạch, H. đến một cơ sở bán vật tư y tế mua 5 lưỡi dao mổ, sau đó đến khu vực đường Như Nguyệt dùng 1 lưỡi dao đâm vào bụng mình mấy nhát nhưng vì sợ đau nên chỉ đâm nhẹ nên chỉ xây xướt nhẹ. Thấy không đủ thuyết phục cho màn kịch, H. tiếp tục dùng lưỡi dao cứa vào cổ cho chảy máu rồi vứt cả 5 lưỡi dao mổ bên vệ đường và về nhà loan báo tin bị cướp.

Vượt ngoài định liệu của H., khi thấy con trai bị cướp, bộ dạng đầy thương tích, loang lổ máu trở về nhà gia đình vội đưa H. lên công an phường trình báo sự việc và nhờ truy tìm hai tên hung thủ cùng toàn bộ “tài sản” bị cướp của H…

Hoài Thu (CAND)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.