Hai siêu sao Ngoại hạng tỏa sáng, Thụy Sĩ ngược dòng kịch tính trước Serbia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sớm để Serbia vươn lên dẫn trước, tuy nhiên đội tuyển Thụy Sĩ đã lội ngược dòng thành công nhờ hai pha lập công của hai ngôi sao đang chơi ở giải Ngoại hạng.

Ngay ở phút thứ 5, Serbia đã có bàn mở tỷ số. Cú đánh đầu đầu tiên của Mitrovic bị thủ thành Sommer cản phá, tuy nhiên ở cú đánh đầu sau đó chỉ cách vài giây, tiền đạo của Serbia đã khiến thủ thành của Thụy Sĩ vào lưới nhặt bóng.

 

Trận đấu diễn ra khá hấp dẫn.
Trận đấu diễn ra khá hấp dẫn.

Phút thứ 10, Thụy Sĩ có pha đáp trả. Từ đường căng ngang bên cánh trái, Dzemaili băng vào dứt điểm, tuy nhiên cú đá của anh không trúng tâm khiến bóng đi chệch cột dọc. 4 phút sau, tiếp tục là Mitrovic uy hiếp khung thành của Sommer bằng cú đánh đầu, tuy nhiên lần này không có bàn thắng cho tiền đạo mang áo số 9.

Những phút tiếp theo, Thụy Sĩ mặc dù cầm nhiều bóng nhưng không thể gây khó dễ cho hàng phòng ngự của Serbia. Trong khi đó Serbia mỗi khi có bóng đều triển khai tấn công rất hiệu quả, đáng tiếc họ không tận dụng thành công những cơ hội cuối cùng. Phút 30, Steven Zuber chọc khe tinh tế cho Dzemaili băng xuống dứt điểm. Đáng tiếc là pha chạm bóng của cầu thủ này hơi nhẹ và không thể thắng được thủ thành Serbia.

 

Xhaka lập siêu phẩm.
Xhaka lập siêu phẩm.

Phút 33, Shaqiri có pha châm ngòi cho một đợt tấn công rất hay, tuy nhiên đồng đội của anh thay vì dứt điểm lại chọn phương án chuyền bóng, đáng tiếc bóng đi không chuẩn xác. 4 phút sau, Tadic đáp trả bằng cú sút từ ngoài vòng cấm, đáng tiếc bóng đi đúng vị trí của thủ thành Sommer.

Trước khi hiệp một khép lại, Tosic có cơ hội đánh đầu từ quả đá phạt góc, tuy nhiên hậu vệ này lại đánh đầu hụt trong tư thế không bị ai kèm. Ở tình huống sau đó Matic cũng giật mình nên không đệm trúng bóng.

Bước sang hiệp hai, ngay ở phút 52, Thụy Sĩ đã có bàn gỡ. Cú dứt điểm của Shaqiri trúng một hậu vệ Serbia dội ra, Granit Xhaka đã băng lên tung cú đá bằng chân trái sở trường, bóng găm thẳng vào góc chết không cho thủ thành Stojković cơ hội nào để cản phá.


 

.

Phút 58, Shaqiri một mình đột phá bên hành lang cánh phải, anh xoay sở và tung ra cú đá đưa bóng khẽ liếm cột dọc đi ra ngoài. Phút 68, Kolarov từ bên cánh trái thực hiện đường căng ngang, Mitrovic lỡ mất 1 nhịp để có thể sút tung lưới Thụy Sĩ.

Đến phút 82, tiền đạo vào sân thay người Embolo tung cú sút uy lực từ ngoài vòng cấm, tuy nhiên Stojkovic đã kịp khống chế tình hình. Tưởng chừng hai đội sẽ chia điểm thì đến phút 90, từ một pha phản công, Shaqiri bứt tốc từ giữa sân, vượt qua một hậu vệ Serbia trước khi đánh bại luôn thủ thành Stojković để nâng tỷ số lên 2-1. Với thắng lợi này, Thụy Sĩ đã vươn lên vị trí thứ hai, chỉ kém Brazil về hiệu số bàn thắng.

Theo thethao

Có thể bạn quan tâm

Ai sẽ lên bục vinh quang?

Ai sẽ lên bục vinh quang?

(GLO)- Lần lượt vượt qua những cái tên sừng sỏ để có mặt ở trận đấu cuối cùng, cả đội tuyển Croatia và Pháp chỉ cách “thiên đường“ đúng một bước chân. Ai sẽ là người giành lấy chiếc cúp vàng danh giá “Gà trống Gaulois“ sẽ tái hiện lịch sử 20 năm trước hay Croatia sẽ trở thành đất nước thứ 10 giành chức vô địch World Cup?
Bán kết World Cup 2018: Người Anh "vỗ ngực dương oai"

Bán kết World Cup 2018: Người Anh "vỗ ngực dương oai"

World Cup 2018 đã đi đến vòng bán kết, và ở đây người hâm mộ đang được thấy sự thống trị của Premier League, khi trong số 92 cầu thủ của 4 đội góp mặt, có tới 41 cầu thủ hiện đang thi đấu ở giải đấu cao nhất nước Anh, tức là chiếm tỷ lệ 44,6%.
Lần đầu cho "Quỷ đỏ"?

Lần đầu cho "Quỷ đỏ"?

(GLO)- Đã 32 năm kể từ ngày đội tuyển Bỉ lọt vào đến bán kết của một kỳ World Cup. Giờ đây, khi đã tái lập thành tích đó, thầy trò HLV Roberto Matinez đang hướng đến trận chung kết để lần đầu biết mùi vị của ngôi vương.
Một World Cup thiếu tài năng nổi bật

Một World Cup thiếu tài năng nổi bật

(GLO)- FIFA World Cup 2018 đã qua vòng bảng, 1/8, tứ kết, tiếp tục cạnh tranh xác định 4 cái tên bước vào vòng bán kết: Bỉ, Pháp, Anh và Croattia. Từ 11 đến 12-7, 2 trận thư hùng bán kết và sau đó ngày 15-7 với trận chung kết, thứ tự 4 anh hào World Cup lần này cũng sẽ an vị ngôi thứ.