Đại chiến giữa các vì sao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Pháp và Argentina sẽ phải đụng độ với nhau ngay ở loạt trận knock-out đầu tiên. Và chiếc vé đi tiếp thì chỉ giành cho 1 mà thôi.

Đây là trận cầu thượng đỉnh giữa các ngôi sao của bóng đá thế giới.
Đây là trận cầu thượng đỉnh giữa các ngôi sao của bóng đá thế giới.


Sau khi hút chết trước Nigeria, Argentina lại phải đụng độ “đá tảng”. Argentina và Pháp có lẽ là trận cầu đáng được mong đợi nhất ở vòng 16 đội. Làng túc cầu thế giới rõ ràng muốn xem một trận cầu thượng đỉnh của các ngôi sao đắt tiền. Theo thống kê, Pháp chính là đội bóng có giá trị đắt nhất tại World Cup 2018 này với những Pogba, Griezmann, Mbappe, Dembele…Trong khi đó, Argentina đang có một “huyền thoại sống” của bóng đá thế giới: Lionel Messi-cầu thủ ở nhiều thời điểm thậm chí còn không được định giá. Trong tay HLV Sampaoli vẫn còn những ngôi sao mà nhiều đội bóng ao ước như Dybala, Aguero, Higuain, Di Maria…

Thực tế hai đội bóng lắm kim tiền này đã không có màn trình diễn đủ sức thuyết phục khán giả nhà. Đặc biệt với Argentina, bầu không khí thất vọng vẫn bao trùm lấy đội bóng xứ sở Tango cho dù họ vừa lách qua khe cửa hẹp để bước vào vòng đấu này. Ngay ở vị trí thuyền trưởng, HLV Sampaoli đang cho thấy sự nhu nhược và bất lực. Đến nỗi, chính ông phải “xin phép” siêu sao Messi để được thay người. Nhà đương kim Á quân World Cup đang thể hiện một bộ mặt khá đơn điệu với những mảng miếng tấn công dễ dàng bị vỡ vụn. Ngoài Messi, những cái tên còn lại trên hàng công của Albiceleste cũng đang có màn trình diễn tệ hại ở giải đấu này.

Không những vậy, đại diện Nam Mỹ đang cho thấy quá nhiều sai số trong những trận đấu đã qua. Tiêu biểu Mascherano, chàng tiền vệ 34 tuổi này đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Anh thực hiện khá nhiều đường chuyền sai mang tính quyết định tạo cơ hội cho đối phương và đôi khi, anh còn “biếu” đối thủ của mình quả phạt 11 m như trong trận đấu với Nigeria. Nội bộ của Argentina cũng đang tồn tại những vấn đề. Ngôi sao của CLB Juvetus Dybala đã có mùa giải xuất sắc cùng “Bà đầm già thành Turin” nhưng không có suất trong đội hình trên tuyển. Thay vào đó là những cái tên vô danh như Meza, Pavon, Perez…và thực tế họ chỉ mang lại sự nhạt nhòa đầy thất vọng.

Argentina sẽ gượng dậy như thế nào sau khi “chết hụt” ở vòng bảng.
Argentina sẽ gượng dậy như thế nào sau khi “chết hụt” ở vòng bảng.



Trong khi Argentina đã phơi bày toàn bộ sức mạnh của mình ở vòng bảng, thì đội tuyển Pháp đã có những trận cầu nhàn nhã. Ở lượt cuối, khi “Gà trống Gaulois” có màn dạo chơi trước Đan Mạch thì Albiceleste phải bung toàn bộ sức lực của mình trước Nigeria. Á quân Euro 2016 đang không có những màn tấn công như vũ bão mang nhiều tính giải trí, nhưng họ lại đang có những chiến thắng với tỷ số tối thiểu. Đoàn quân của HLV Didier Deschamps rõ ràng đang phảng phất bóng dáng của nhà vô địch.

Khi Argentina đang đau đầu với sự già cỗi trong đội hình thì đội bóng áo lam lại đang tràn trề sức trẻ. Những Dembele hay Mbappe mới chỉ ở lứa tuổi U21 nhưng đã đạt đẳng cấp thế giới. Với sơ đồ 4-3-3, HLV Deschamps chắc chắn sẽ có nhiều lựa chọn để tận dụng tốc độ, sự trẻ trung của các học trò của mình trước hàng thủ đã bước qua tuổi băm của Argentina.

Nếu đặt lên bàn cân, đội tuyển Pháp được đánh giá cao hơn đối thủ của mình. Nhưng câu chuyện ở quá khứ đang ủng hộ thầy trò HLV Sampaoli. Trong 11 lần đối đầu trong lịch sử, “Gà trống Gaulois” chỉ có 2 lần giành được chiến thắng. Lần gần nhất họ đánh bại đội bóng xứ sở Tango đã diễn ra được 32 năm. Tuy vậy, tiếng nói từ lịch sử ấy có lẽ cũng trở thành động lực cho các ngôi sao mang quốc tịch Pháp viết lại câu chuyện cho bóng đá nước nhà…

Lê Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Ai sẽ lên bục vinh quang?

Ai sẽ lên bục vinh quang?

(GLO)- Lần lượt vượt qua những cái tên sừng sỏ để có mặt ở trận đấu cuối cùng, cả đội tuyển Croatia và Pháp chỉ cách “thiên đường“ đúng một bước chân. Ai sẽ là người giành lấy chiếc cúp vàng danh giá “Gà trống Gaulois“ sẽ tái hiện lịch sử 20 năm trước hay Croatia sẽ trở thành đất nước thứ 10 giành chức vô địch World Cup?
Bán kết World Cup 2018: Người Anh "vỗ ngực dương oai"

Bán kết World Cup 2018: Người Anh "vỗ ngực dương oai"

World Cup 2018 đã đi đến vòng bán kết, và ở đây người hâm mộ đang được thấy sự thống trị của Premier League, khi trong số 92 cầu thủ của 4 đội góp mặt, có tới 41 cầu thủ hiện đang thi đấu ở giải đấu cao nhất nước Anh, tức là chiếm tỷ lệ 44,6%.
Lần đầu cho "Quỷ đỏ"?

Lần đầu cho "Quỷ đỏ"?

(GLO)- Đã 32 năm kể từ ngày đội tuyển Bỉ lọt vào đến bán kết của một kỳ World Cup. Giờ đây, khi đã tái lập thành tích đó, thầy trò HLV Roberto Matinez đang hướng đến trận chung kết để lần đầu biết mùi vị của ngôi vương.
Một World Cup thiếu tài năng nổi bật

Một World Cup thiếu tài năng nổi bật

(GLO)- FIFA World Cup 2018 đã qua vòng bảng, 1/8, tứ kết, tiếp tục cạnh tranh xác định 4 cái tên bước vào vòng bán kết: Bỉ, Pháp, Anh và Croattia. Từ 11 đến 12-7, 2 trận thư hùng bán kết và sau đó ngày 15-7 với trận chung kết, thứ tự 4 anh hào World Cup lần này cũng sẽ an vị ngôi thứ.