Người phụ nữ trồng sen đá hình bản đồ Việt Nam ở trời Tây

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhớ quê hương, chị Thanh Huyền (ở Czech) đã trồng sen đá thành hình bản đồ dài 2 mét và một ngôi sao 5 cánh.

 Chị Vũ Thanh Huyền đang có cuộc sống ấm cúng ở thành phố Plzen (Cộng hòa Czech). Ngoài nhà chính - nơi gia đình chị sinh sống, bán hàng thực phẩm và cho thuê mặt bằng - gia đình chị còn có một mảnh vườn 500 m2 cách nhà không xa.
Chị Vũ Thanh Huyền đang có cuộc sống ấm cúng ở thành phố Plzen (Cộng hòa Czech). Ngoài nhà chính - nơi gia đình chị sinh sống, bán hàng thực phẩm và cho thuê mặt bằng - gia đình chị còn có một mảnh vườn 500 m2 cách nhà không xa.
Đây là mảnh đất người chồng mua tặng vợ - như một chốn đi về để lưu giữ những thứ thuộc về Việt Nam.
Đây là mảnh đất người chồng mua tặng vợ - như một chốn đi về để lưu giữ những thứ thuộc về Việt Nam.
Trên mảnh đất này, ngoài một căn nhà gỗ nhỏ, chị Huyền trồng đủ các loại rau trái Việt. Ở một góc vườn chị tạo hình bản đồ Việt Nam và ngôi sao năm cánh từ những cây sen đá.
Trên mảnh đất này, ngoài một căn nhà gỗ nhỏ, chị Huyền trồng đủ các loại rau trái Việt. Ở một góc vườn chị tạo hình bản đồ Việt Nam và ngôi sao năm cánh từ những cây sen đá.
Chị Huyền kể, khi đến mua vườn mấy năm trước, chị thấy có mô đất, trên đó có một ít sen đá mọc.
Chị Huyền kể, khi đến mua vườn mấy năm trước, chị thấy có mô đất, trên đó có một ít sen đá mọc. "Tôi phát hiện sau mỗi mùa tuyết tan, xuân về, sen đá mơn mởn và đẻ ra rất nhiều cây con. Lúc đó tôi đã nghĩ trồng nên một tiểu phẩm gì đó. Và ý tưởng bản đồ, ngôi sao đã hình thành, gợi nhớ về tổ quốc khi xa xứ", chị kể.
Chị bắt tay thực hiện ý tưởng này hơn hai năm trước. Năm đầu sen đá chưa thành hình rõ ràng. Nhưng đến hai mùa sau cây phát triển mạnh mẽ và ngày càng có hình dáng uyển chuyển của dải đất hình chữ S. Thậm chí chị Huyền còn tạo hình Hoàng Sa, Trường Sa.
Chị bắt tay thực hiện ý tưởng này hơn hai năm trước. Năm đầu sen đá chưa thành hình rõ ràng. Nhưng đến hai mùa sau cây phát triển mạnh mẽ và ngày càng có hình dáng uyển chuyển của dải đất hình chữ S. Thậm chí chị Huyền còn tạo hình Hoàng Sa, Trường Sa.
Hiện tại dải hình chữ S dài hơn 2m, vì thế chị Huyền cần tỉa liên tục để giữ dáng. Chị rải sỏi trắng bao quanh để làm nổi bật lên dáng hình đất nước.
Hiện tại dải hình chữ S dài hơn 2m, vì thế chị Huyền cần tỉa liên tục để giữ dáng. Chị rải sỏi trắng bao quanh để làm nổi bật lên dáng hình đất nước.
 Chị Huyền còn tạo cả hình ngôi sao 5 cánh. Khu vườn là nơi gia đình chị nghỉ ngơi, đặc biệt vào những ngày hè. Chị Huyền tự hào giới thiệu với bạn bè nước ngoài lúc họ đến nhà chơi.
Chị Huyền còn tạo cả hình ngôi sao 5 cánh. Khu vườn là nơi gia đình chị nghỉ ngơi, đặc biệt vào những ngày hè. Chị Huyền tự hào giới thiệu với bạn bè nước ngoài lúc họ đến nhà chơi.
Mê hoa và cây cảnh, chị Huyền còn chăm khu vườn rau và cây ăn trái.
Mê hoa và cây cảnh, chị Huyền còn chăm khu vườn rau và cây ăn trái.
Trong vườn còn có vài chục giống hồng, có những giống hai, ba màu, giống to như chiếc bát tô...
Trong vườn còn có vài chục giống hồng, có những giống hai, ba màu, giống to như chiếc bát tô...

Phan Dương
Ảnh: NVCC

Có thể bạn quan tâm