Gắn chặt tình cảm với con từ những câu chuyện nhỏ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bộ sách Chúng ta trò chuyện nhé, con của mẹ! mang đến những câu chuyện nhỏ nhắn, sinh động xung quanh cuộc sống thường ngày của trẻ. Trò chuyện với con hằng ngày chính là cách tương tác, gắn chặt tình cảm giữa cha mẹ và con cái.
Mỗi đứa trẻ là một thiên thần. Chúng vô tư, hồn nhiên và đầy tình yêu thương. Trí óc của chúng thì đầy ắp những câu hỏi ngây thơ và vô cùng sáng tạo, đôi khi các bé có những câu hỏi khiến các bậc cha mẹ đau đầu, không biết trả lời sao cho thỏa đáng.
Bộ sách Chúng ta trò chuyện nhé, con của mẹ! của tác giả Bùi Sao.
Bộ sách Chúng ta trò chuyện nhé, con của mẹ! của tác giả Bùi Sao.
Làm cha mẹ không hề dễ, đặc biệt là trong thời hiện đại, khi mà cha mẹ còn bận bịu với bao công việc xã hội, việc dành thời gian để trò chuyện cùng con thực sự là cả một vấn đề. Tuy nhiên, điều đó lại vô cùng cần thiết. Bởi con trẻ lớn lên không chỉ bởi những chăm sóc vật chất của người thân mà còn lớn lên cùng với những cuộc trò chuyện hằng ngày với cha mẹ. Nhờ những cuộc trao đổi ấy mà chúng hình thành nên thế giới quan và nhân cách trẻ cũng từ đó mà phát triển tròn đầy.
Bộ sách Chúng ta trò chuyện nhé, con của mẹ! gồm 3 cuốn theo các chủ đề khác nhau: Cho con làm nũng chút thôi!; Mẹ ơi, con bị bắt nạt! và Nhà mình có giàu có không? Với bộ sách này, tác giả Bùi Sao giống như một người mẹ cần mẫn khi đã ghi chép lại một cách tỉ mỉ những câu chuyện diễn ra hằng ngày của trẻ. Đôi khi chỉ là những thắc mắc nho nhỏ như: “Nhà mình có giàu không?”, “Tại sao người ta lại chết?”, “Tại sao lại có ngày sinh nhật?”…
Cũng có khi lại là những nỗi sợ của các bé về một điều gì đó mà cha mẹ cần tinh ý mới phát hiện ra được để có những lời an ủi, động viên nhằm giải tỏa nỗi sợ hãi ấy của con mình. Rồi những khúc mắc giữa bé với bạn bè, khi bé bị phạt mà không hiểu mình bị phạt vì lí do gì…
Những thắc mắc hay những vấn đề tưởng chừng như chẳng có gì đáng để ý ấy lại khiến đứa trẻ lo lắng không yên. Về lâu dài, nếu không được chia sẻ và giải thích kịp thời, bé dễ hình thành những nét tính cách tiêu cực rất khó để khắc phục. Bởi vậy, việc trò chuyện với con hàng ngày, chia sẻ và lắng nghe những ấm ức băn khoăn, thậm chí cả những vấn đề thật là “nghiêm trọng” với con chính là cha mẹ đang giúp bé hóa giải những rắc rối đáng yêu ấy, giúp bé đi vào giấc ngủ êm êm hằng đêm thật bình yên.
Tiến sĩ Giáo dục Nguyễn Thụy Anh nhận xét: “Không cần phải “dạy dỗ” gì căng thẳng, mẹ và con trong cuộc đời này đơn giản là đang hạnh phúc sẻ chia và lớn lên cùng nhau. Bài học của mẹ Sao Bùi thấm vào con qua những cuộc trò chuyện nhẹ nhõm, khiến tôi cứ hình dung ra cảnh âu yếm của mẹ con các loài vật: Những bà mẹ hổ, mẹ voi, mẹ khỉ... liếm láp chải lông bắt chấy cho con mà dạy con biết bao bài học rừng già. Sau mỗi tình huống được mô tả trong sách là một phương án giải quyết tình huống. Nhưng cũng chẳng hề có chung một khuôn mẫu nào cho tất cả vì mỗi đứa trẻ là một thế giới riêng không lặp lại. Chỉ một điểm chung lớn nhất trong thông điệp mà tác giả Sao Bùi gửi tới người đọc, đó là sự nhẫn nại và tình yêu vô bờ của mẹ trong những lời “nhắn nhủ con yêu”.
Trước bộ sách Chúng ta trò chuyện nhé, con của mẹ!, Bùi Sao cũng là tác giả của những bộ picture book mang ý nghĩa giáo dục như: Những người bạn tốt, Những chú mèo ngộ nghĩnh, Nhím con vui vẻ. Chị cũng là một người mẹ, một người có nhiều tâm huyết với mảng sách thiếu nhi. Viết nên bộ sách Chúng ta trò chuyện nhé, con của mẹ!, chị muốn gửi gắm trong những câu chuyện nhẹ nhàng tình yêu thương giản dị của mình với trẻ con, đặc biệt là đứa con trai bé bỏng của mình.
Quỳnh Yên (sggp)

Có thể bạn quan tâm

Ban tế lễ thực hiện nghi thức cúng. Ảnh: Vũ Chi

Người dân Phú Thiện Giỗ Tổ Hùng Vương

(GLO)- Tối 18-4 (nhằm mùng 10-3 âm lịch), người dân tổ dân phố 8 (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) tập trung đông đủ về nhà văn hóa của tổ để tổ chức lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

(GLO)- "Hoàng hôn" của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ là tác phẩm nhiều cảm xúc trước bóng chiều hoàng hôn. Trong tia nắng le lói cuối ngày, những cánh chim mải miết tìm về tổ ấm, những đôi chân lam lũ mải miết về nhà...
Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...