Hành trình trở thành Quán quân Vietnam Idol Kids 2017 của Thiên Khôi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Với sự chăm chỉ và nỗ lực qua từng vòng thi, Thiên Khôi đã trở thành cái tên sáng giá được xướng lên ở ngôi vị Quán quân Vietnam Idol Kids 2017.

Dù không phải là gương mặt quá xa lạ với khán giả nhưng mỗi lần xuất hiện, Thiên Khôi lại mang đến một sức hút rất riêng biệt ở vòng thử giọng. Thể hiện một ca khúc của Elvis Presley cùng với đàn guitar, cậu bé 11 tuổi đã nhanh chóng được giám khảo Văn Mai Hương ưu ái trao chiếc vé vàng dù chỉ mới cất lên vài câu hát.

 

 

Dù gây ấn tượng mạnh tại Vòng thử giọng, thế nhưng, Thiên Khôi lại chưa thể thuyết phục được ban giám khảo khi bước qua những thử thách của Vòng nhà hát. Trước đó ở thử thách hát với micro, dù mang đến một phần trình diễn rap hoàn toàn khác biệt so với các thí sinh khác, nhưng những gì mà cậu bé thể hiện lại khiến giám khảo Isaac… ngỡ ngàng khi “tiết tấu đi đâu mất rồi”.

Trong đêm thi đầu tiên của Vòng bán kết nam, Thiên Khôi thể hiện sự tập trung cao độ trong việc luyện tập với mong muốn lấy lại phong độ ở đêm thi bán kết bằng một ca khúc “Tôi thích” (Sáng tác: Phương Uyên). Bằng phong cách trình diễn tự nhiên và thoải mái, “cậu bé Mai-Ka” đã hoàn toàn thể hiện tốt tinh thần vui tươi của ca khúc.

Sau những vòng thi chưa thật sự để lại dấu ấn, Thiên Khôi đã có màn lột xác ngoạn mục khi mang đến tiết mục “I’m in love with a monster” máu lửa trong đêm Gala 1.

Không chỉ là một cậu bé có tư duy âm nhạc văn minh, Thiên Khôi còn khiến khán giả phải trầm trồ bởi sự biến hóa không ngừng qua mỗi vòng thi. Từ một cậu bé lí lắc và tinh nghịch trong những giai điệu sôi động, tuần này, Thiên Khôi đã mang đến một phần trình diễn đầy chất tự sự với ca khúc “Em tôi” trong đêm Gala 2.

 

 

Thiên Khôi có thể nói là cậu bé thể hiện rõ nhất tố chất của một người nghệ sỹ thực thụ trên sân khấu. Thế nên, với phần trình diễn “I knew you were trouble” trong đêm gala 3, Văn Mai Hương phải thốt lên rằng: “Con ơi, chẳng cần phải đi thi nữa đâu. Con không cần đi thi cũng toả sáng".

Trong đêm gala 4, Thiên Khôi chứng minh mình là đối thủ đáng gờm của mùa thi thứ hai bởi giọng hát của cậu bé đã khéo léo dẫn dắt cảm xúc của người nghe một cách rất tự nhiên theo từng cao trào của bài hát “Đi đâu để thấy hoa bay”.

Bên cạnh giọng hát với cao độ ổn định và chắc chắn, từ cách di chuyển sân khấu, tương tác với ban nhạc và đặc biệt là màn đánh trống xuất sắc, Thiên Khôi đã "hạ gục" ban giám khảo khi thể hiện ca khúc sôi động - “Counting star” trong đêm gala 5.

Thiên Khôi "quyến rũ" ban giám khảo lẫn khán giả với phần bản "Mashup Xích lô" và "Felling" cực kỳ sôi động và hấp dẫn trong đêm gala 6. Từng câu hát, từng bước di chuyển trên sân khấu của cậu bé đã "hút hồn" người xem, thậm chí phải khiến cho Isaac lẫn Trọng Hiếu phải “ráng kiềm nén sự ghen tỵ lại”.

Thể hiện một sở trường mới trong phần trình diễn ca khúc “Ca dao mẹ” ở đêm gala 7, Thiên Khôi xuất hiện như một nghệ sỹ thực thụ bên chiếc đàn piano và cất giọng hát ấm áp và truyền cảm.

 

 

Như một nghệ sỹ thực thụ trên sân khấu, những tiết mục của Thiên Khôi luôn thu hút khán giả không chỉ bởi kỹ năng trình diễn, mà còn ở tài năng âm nhạc hiếm có của một cậu bé 12 tuổi. Với ca khúc “Count on me” trong đêm gala 8, ngoài giọng hát thiên phú, Thiên Khôi một lần nữa cho thấy khả năng chơi nhạc cụ điêu luyện của mình với chiếc đàn ukulele.

Ở gala 9, Thiên Khôi không chỉ thuyết phục giám khảo bởi giọng hát được xử lý ngày càng tinh tế, mà còn ở khả năng sáng tác và chơi nhiều nhạc cụ khác nhau khi thể hiện ca khúc “Tell me why” vô cùng ấn tượng và đặc sắc.

Vốn ưa thích rock với những tiết tấu sôi động, đầy máu lửa, Thiên Khôi "chốt màn" cho phần hát đơn ở đêm Chung kết và gala trao giải với ca khúc "My songs". Thể hiện giọng hát đầy nội lực kết hợp cùng màn vũ đạo vô cùng sôi động, cậu bé 12 tuổi đã khiến sân khấu như "bùng nổ".

Hành trình Vietnam Idol Kids 2017 đã khép lại với chiến thắng thuộc về Thiên Khôi khi giành được số phiếu áp đảo với 61.55%. Thu Uyên và Quốc đạt đồng giải Á Quân.

Kim Dung/VOV.VN

Có thể bạn quan tâm

Ban tế lễ thực hiện nghi thức cúng. Ảnh: Vũ Chi

Người dân Phú Thiện Giỗ Tổ Hùng Vương

(GLO)- Tối 18-4 (nhằm mùng 10-3 âm lịch), người dân tổ dân phố 8 (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) tập trung đông đủ về nhà văn hóa của tổ để tổ chức lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

(GLO)- "Hoàng hôn" của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ là tác phẩm nhiều cảm xúc trước bóng chiều hoàng hôn. Trong tia nắng le lói cuối ngày, những cánh chim mải miết tìm về tổ ấm, những đôi chân lam lũ mải miết về nhà...
Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...