Phát hiện bộ phản vua Hàm Nghi sử dụng khi xuất bôn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong quá trình đi tìm dấu tích của vua Hàm Nghi sau khi rời kinh thành Huế, ra vùng núi Quảng Bình, Hà Tĩnh để khởi xướng phong trào Cần Vương chống Pháp, mới đây Hội di sản Việt Nam huyện Minh Hóa (Quảng Bình) đã phát hiện bộ phản (hay còn gọi là bộ ngựa) của vị vua yêu nước này sử dụng trong quá trình xuất bôn.

 Bộ phản vẫn còn nguyên vẹn sau hơn 100 năm​.​
Bộ phản vẫn còn nguyên vẹn sau hơn 100 năm​.​


Theo ông Đinh Xuân Định, Chủ tịch Hội Di sản Việt Nam huyện Minh Hóa:  Hiện gia đình ông Đinh Hữu Hạnh, là giáo viên trường tiểu học xã Dân Hóa (trú tại tiểu khu 3 thị trấn Quy Đạt) đang sở hữu bộ phản quý giá này.

Cụ Đinh Văn Niêm (83 tuổi), hội viên hội di sản Việt Nam huyện Minh Hóa cho biết, đến đời anh Hạnh là thế hệ thứ 4 trực hệ, lưu giữ bộ phản quý hiếm này của vua Hàm Nghi từng sử dụng.

“Trước đây cụ Đinh Văn Hiện là chánh tổng vùng miền núi này đóng bộ phản gồm 3 phách gỗ gõ, thuê thợ sơn tràng địa phương dùng rìu đẽo ra. Mỗi tấm rộng hơn 30cm, dài gần 3m, dày hơn 5cm. Lúc vua Hàm Nghi từ kinh thành Huế ra vùng núi Minh Hóa xây dựng phong trào Cần Vương, nhà vua đã sử dụng bộ phản này vừa để ngủ, vừa để bàn cơ sự cũng như tiếp đón văn nhân, nghĩa sĩ đến yết kiến ủng hộ phong trào Cần Vương do nhà vua khởi xướng” - cụ Niêm cho hay.

Sau khi vua Hàm Nghi bị bắt, phòng trào Cần Vương thất bại, bộ phản này được các đời con cháu trực hệ của chánh tổng Đinh Văn Hiện thay nhau lưu giữ. Ông Hạnh cho biết, bộ phản này từng được thân sinh và ông nội giữ gìn cẩn thận dưới mái nhà tranh, đặt trang trọng ở gian giữa. Trong chiến tranh chống Mỹ, bộ phản này còn được trưng dụng làm hầm tránh bom.

Khi hòa bình lập lại, gia đình thầy Hạnh đưa về bảo quản trong nhà, nhiều trận lũ lớn, nhiều thứ trong nhà bị trôi thì cha và ông của thầy Hạnh vẫn chằng buộc bộ phản này như một báu vật. Hiện mặt phản có những đường hằn sâu do nhiều tác động bên ngoài nhưng vẫn giữ nước bóng rất cổ xưa. Các chân đế kê bộ phản đã bị mối mọt, nên gia đình thầy giáo này dùng loại gỗ mới làm chân, riêng mặt phản thì không thay đổi.

Được biết, chuyên gia của Bảo tàng Quảng Bình đã nhiều lần tìm kiếm bộ phản này nhiều năm nhưng chưa gặp. Qua các xác tín của người dân, ông Định và Hội di sản văn hóa Việt Nam huyện Minh Hóa khẳng định đây là bộ phản do vua Hàm Nghi từng sử dụng. Hiện ông Định đang ra sức thuyết phục gia đình hiến lại cho địa phương trưng bày.

Hoàng Nam (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Nồng nàn hương vị rượu cần

Nồng nàn hương vị rượu cần

(GLO)- Trong đời sống văn hóa, tinh thần của bà con các dân tộc thiểu số Tây Nguyên nói chung, người Jrai vùng Ia Pa nói riêng, rượu cần (rượu ghè) là một loại thức uống quý, không thể thiếu trong các buổi sinh hoạt cộng đồng hoặc của từng gia đình, dòng họ.
Phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa Plei Ơi

Phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa Plei Ơi

(GLO)- Nhằm phát huy giá trị Khu di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi, huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã chú trọng đầu tư tôn tạo cũng như tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, về nguồn nhằm xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù tại địa phương.
Dự án bảo tồn, phục dựng lễ mừng lúa mới của người Jrai ở Ia Yok: Lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống

Dự án bảo tồn, phục dựng lễ mừng lúa mới của người Jrai ở Ia Yok: Lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống

(GLO)- Nhằm góp phần bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa của dân tộc mình, em Võ Siu Hoài An (lớp 12C1) cùng Lê Quốc Huy (lớp 10C1, Trường THPT Phạm Văn Đồng, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) triển khai Dự án “Bảo tồn và phục dựng lễ mừng lúa mới của đồng bào Jrai tại làng Bồ, xã Ia Yok”.