Hạt gạo nghĩa tình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cuộc sống người dân vùng biên của tỉnh hiện đã có nhiều đổi thay, nhưng đâu đó tại các làng đặc biệt khó khăn vẫn còn xảy ra tình trạng thiếu lương thực vào mùa giáp hạt. Vì vậy, các đơn vị của Binh đoàn 15 đã kịp thời xuất kinh phí mua hàng chục tấn gạo để giúp đỡ người dân trong lúc khó khăn.
  Hỗ trợ gạo giúp người dân vượt qua khó khăn.     Ảnh: V.H
Hỗ trợ gạo giúp người dân vượt qua khó khăn. Ảnh: V.H
Ngay từ sáng sớm, đại diện 36 hộ bệnh nhân phong ở làng Tang (xã Ia Chía, huyện Ia Grai, Gia Lai) đã có mặt tại Nhà văn hóa của làng để nhận gạo do Công ty TNHH một thành viên 74 (Binh đoàn 15) hỗ trợ. Chuyến xe chở gạo vừa dừng bánh, những thanh niên khỏe mạnh trong làng ùa ra cùng các cán bộ, chiến sĩ của đơn vị khiêng từng bao gạo đưa vào Nhà văn hóa để phát cho bà con. Hiện trong làng còn 33 người vẫn bị di chứng của căn bệnh quái ác này nên sức lao động rất hạn chế, cái đói, cái nghèo vẫn luôn đeo bám. Làng có 36 hộ và đều là hộ nghèo. Hiểu được những khó khăn ấy, lãnh đạo Công ty 74 đã thường xuyên quan tâm, giúp đỡ vào dịp lễ, Tết hay mùa giáp hạt. “Làng mình cảm ơn Công ty 74 nhiều lắm, năm 2015 đơn vị đã xây tặng làng một nhà văn hóa với số tiền gần 1 tỷ đồng. Đơn vị cũng thường xuyên đến thăm hỏi, động viên và tặng quà. Hiện nay, do chưa đến mùa thu hoạch nên người dân trong làng bị thiếu lương thực, được Công ty cấp gạo giúp dân vơi bớt khó khăn, mình rất vui”-ông Kpui Hin (già làng Tang) tâm sự.

Mùa giáp hạt năm nay, các đơn vị của Binh đoàn 15 đã hỗ trợ 40 tấn gạo, nhiều thực phẩm và vật dụng sinh hoạt, hơn 2.000 bộ quần áo; tổ chức nhiều buổi khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 4.000 hộ dân vùng biên giới tại 2 tỉnh: Gia Lai và Kon Tum. Hiện nay, Binh đoàn 15 đã ưu tiên gần 1.600 ha đất trồng tái canh cao su cho nhân dân các địa phương 2 tỉnh mượn để trồng lúa.

Đã thành thông lệ, đến mùa giáp hạt (từ tháng 6 đến tháng 8 hàng năm), các đơn vị của Binh đoàn 15 lại tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ gạo và lương thực cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn đứng chân. Đây là việc làm hết sức ý nghĩa nhằm giúp các hộ nghèo vơi bớt khó khăn trước mắt, yên tâm lao động sản xuất. Cũng như các đơn vị khác, dịp này, Công ty 74 đã kêu gọi cán bộ, công nhân viên tự nguyện đóng góp với tinh thần “Lá lành đùm lá rách” và xuất kinh phí của đơn vị để mua 11 tấn gạo hơn 1.000 chai nước mắm (trị giá gần 150 triệu đồng) tặng 1.070 hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Ia Chía (huyện Ia Grai) và 2 xã Ia Dơk, Ia Kla (huyện Đức Cơ), mỗi hộ nhận 10-15 kg gạo và 1 chai nước mắm.
Cầm trên tay bao gạo do lãnh đạo Công ty 74 tặng, ông Rơ Mah Thon (thôn Ia Tang, xã Ia Kla) không giấu được xúc động: “Gia đình mình có 5 người, mấy tháng nay mưa nhiều không đi làm thuê làm mướn được, mùa thu hoạch thì chưa đến nên thiếu lương thực. Nhờ Công ty giúp gạo nên nhà mình đỡ thiếu thốn hơn trong những ngày sắp tới. Không chỉ giúp gạo mà cán bộ Công ty còn đến nhà hướng dẫn mình trồng cà phê và hồ tiêu. Năm sau, khi gần 1 ha cà phê cho thu hoạch, chắc chắn gia đình sẽ không còn thiếu đói”.
Không chỉ cấp gạo cứu đói cho người dân mỗi mùa giáp hạt, từ năm 2014 đến nay, Công ty 74 thực hiện chủ trương khai hoang, mở đất và dành gần 400 ha đất trồng tái canh cây cao su ưu tiên cho 730 hộ dân tộc thiểu số thuộc 3 xã nêu trên trồng lúa để chủ động về lương thực. Ngoài ra, đơn vị còn hỗ trợ thêm giống, phân bón, hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng và chăm sóc lúa nước. Nhờ đó, diện tích lúa của bà con phát triển tốt, bình quân đạt 3 tấn/ha.
Trao đổi với P.V về việc làm nghĩa tình nơi biên giới, Thượng tá Nguyễn Xuân Hùng-Giám đốc Công ty 74-cho biết: “Năm nay, việc khai thác mủ không đạt sản lượng cao do mưa nhiều. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm của mình, chúng tôi vẫn duy trì việc cấp gạo để giúp bà con vơi bớt khó khăn khi mùa giáp hạt. Chung tay cùng nhân dân khắc phục những khó khăn cũng là nhiệm vụ chính trị quan trọng của đơn vị, góp phần cùng các địa phương trên địa bàn đứng chân xây dựng nông thôn mới”.
Vĩnh Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.