4 anh em mồ côi dưới chân núi Chư Đăng Ya

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cơn mưa chiều mỗi lúc một nặng hạt. Căn nhà cũ tuềnh toàng của anh em Thuên nằm cuối làng Ia Gri (xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Pah) càng thêm ảm đạm. Đã lâu rồi, kể từ giây phút phải rời xa vòng tay mẹ, anh em Thuên không còn những bữa no, không được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa.

Thuên năm nay 18 tuổi, là anh cả của 3 em: Hy (SN 2003), Thi (SN 2006) và Thí (SN 2014). Khi em út vừa tròn 1 tuổi thì mẹ đổ bệnh qua đời. Bố suốt ngày uống rượu, rồi lang thang đi đâu không rõ. Từ đấy, anh em Thuên không còn ai nương tựa, phải bỏ ngang con chữ. Bà con họ hàng đều ở rất xa. Hàng ngày, để có miếng cơm ấm bụng qua ngày, anh em Thuên tá túc hết nhà người này đến nhà người khác trong làng.

 

Anh em Thuên bên căn nhà đã xuống cấp trầm trọng. Ảnh: Đ.Y
Anh em Thuên bên căn nhà đã xuống cấp trầm trọng. Ảnh: Đ.Y

“Giờ em và Hy đi chăn bò cho người bà con ở làng khác. Em Thi và Thí còn nhỏ chưa làm được gì, bà con trong làng vẫn đang cưu mang. Em thương các em, chỉ ước các em có điều kiện đến trường. Nhưng em đi chăn bò thuê chỉ nuôi được bản thân. Thí tới tuổi học Mẫu giáo rồi mà vẫn chưa đến lớp”-Thuên buồn rầu kể.

Anh Pyưi-Bí thư chi đoàn làng Ia Gri, chia sẻ: “Làng vốn khó khăn nên chẳng giúp được nhiều cho anh em Thuên. Trong làng cũng có gia đình tình nguyện cưu mang 2 em Thi và Thí bằng những bữa cơm qua ngày. Nhiều lúc thấy các em ngồi trước căn nhà rách, tứ bề thông thống, thương nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Ước mơ lớn nhất của 4 đứa trẻ là có được một căn nhà đàng hoàng để ở và tiếp tục được đến trường”. Còn ông A Lan-Trưởng thôn Ia Gri, cho biết: “Anh em Thuên không có đất sản xuất, cuộc sống rất khó khăn. Các em thất học, đói khổ, làng trăn trở lắm nhưng hiện tại chưa biết cách nào để giúp đỡ”.

Rời căn nhà, tuềnh toàng của anh em Thuên khi trời đã tối, điều ám ảnh chúng tôi là những ánh mắt đáng thương của 4 anh em mồ côi không người nương tựa. Mong lắm sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và những tấm lòng hảo tâm để anh em Thuên có thể vượt qua những tháng ngày đầy khó khăn phía trước.

Mọi sự giúp đỡ cho anh em Thuên xin gửi về Báo Gia Lai, số 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku (hoặc liên hệ chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai, số ĐT: 0943065095).

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.