Một gia đình cần giúp đỡ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Giữa trưa nắng chang chang một ngày tháng 3, men theo con đường dọc sông Ba, chúng tôi tìm đến nhà chị Đặng Thị Kim Hồng (SN 1985, phường Tây Sơn, thị xã An Khê). Bị đau dạ dày mãn tính nhưng anh Võ Văn Điều-chồng chị Hồng đã phải xa nhà vào TP. Hồ Chí Minh tìm việc làm để vừa chữa bệnh vừa gửi tiền về cho vợ nuôi 3 con nhỏ, trong đó có một đứa con bị bại não.

Chị Hồng lập gia đình năm 2006. Chị làm nghề uốn tóc, còn chồng chụp ảnh cưới. Hai vợ chồng tích cóp mua được một mảnh đất nhỏ ở thị xã An Khê. Đầu năm 2007, chị mang bầu song thai, đến tháng thứ 7 thì sinh non. Cứ tưởng hạnh phúc sẽ đến với gia đình nhưng 1 cháu bị chết ngạt trong bụng, 1 cháu chào đời chỉ nặng 1,8 kg, bị di chứng về não, phải nằm trong lồng kính hơn 1 tháng trời.

 

Chị Hồng đang chăm sóc cháu Võ Ngọc Vỹ. Ảnh: Đ.Y
Chị Hồng đang chăm sóc cháu Võ Ngọc Vỹ. Ảnh: Đ.Y

Nỗi đau chồng lên nỗi đau. Bao nhiêu tiền để dành anh chị đều dồn vào chữa trị cho con. Họ phải vay thêm 50 triệu đồng để phẫu thuật não cho con nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Đó là cháu Võ Ngọc Vỹ, năm nay 11 tuổi nhưng quanh năm chỉ nằm một chỗ, chân tay co rút. Vợ chồng chị Hồng đã khóc cạn nước mắt, tìm đủ mọi cách đưa con đến các bệnh viện cứu chữa nhưng mọi hy vọng đều tan biến khi bác sĩ chẩn đoán cháu bị bại não. Sau Vỹ, vợ chồng chị có thêm 2 đứa con, cháu nhỏ nhất mới 5 tháng tuổi nên cuộc sống càng cơ cực.

Trong gia đình chị giờ không còn vật dụng gì đáng giá. Không có đất sản xuất, không có nhà để ở, anh chị phải mượn đất rồi dựng tạm căn nhà gạch để tá túc. Chị Hồng chia sẻ: Đất ven bờ sông Ba, theo quy định thì người dân không được ở, nhưng thấy hoàn cảnh của gia đình chị quá khó khăn nên chính quyền “châm chước” cho mượn tạm. Chồng chị giờ lại đau dạ dày mãn tính nên phải xa nhà vào TP. Hồ Chí Minh tìm việc làm, vừa chữa bệnh vừa gửi về mỗi tháng 2-3 triệu đồng để nuôi 3 con. Dù đã phải bán đi căn nhà duy nhất nhưng món nợ 50 triệu đồng vay ngân hàng chưa biết khi nào mới trả nổi.

Bà Mai Thị Thu Hằng-cán bộ phụ trách văn hóa-xã hội phường Tây Sơn, cho biết: “Thấy hoàn cảnh của gia đình chị Hồng khó khăn nên địa phương đã kêu gọi các nhà hảo tâm xây tặng căn nhà tình thương. Nhưng vì chữa bệnh cho con, gia đình chị đã phải bán đi. Giờ đây, kinh tế gia đình khánh kiệt, rất mong sự sẻ chia, giúp đỡ của các nhà hảo tâm” .

Mọi sự hỗ trợ xin gửi về chị Đặng Thị Kim Hồng, ĐT: 0972581968 và Báo Gia Lai, số 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku (hoặc liên hệ chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai, số ĐT: 0943065095).

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.