Nước mắt người phụ nữ nuôi chồng điên và 4 con thơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cách đây 3 tháng, anh Puih The (SN 1981, làng Pa Pết, xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê, Gia Lai) đang khỏe mạnh bỗng trở nên điên dại. Chị Rơ Châm Tơng-vợ anh, phải một mình gồng gánh lo cái ăn từng bữa cho cả gia đình với 7 miệng ăn bằng nghề làm thuê cuốc mướn. Hàng ngày, nhìn chồng dật dờ, lang thang như cái bóng, chị Tơng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong đau đớn.

Ôm 2 đứa con sinh đôi vào lòng, chị Tơng rơi nước mắt kể: “Tháng 11-2017, anh The nói bị chóng mặt, mệt mỏi nên tôi đưa chồng lên Trạm Y tế xã khám, bác sĩ khuyên anh nghỉ ngơi và không làm việc nặng. Nhưng gia đình quá khó khăn nên thời gian sau đó anh vẫn đi làm thuê. Hôm ấy, tối về anh bỗng trở nên thẫn thờ, không kiểm soát được hành vi của mình. Thấy anh uống thuốc cả tháng không khỏi, tôi đưa chồng lên Bệnh viện Tâm thần kinh tỉnh khám, các bác sĩ chẩn đoán anh bị tâm thần phân liệt nặng”.

 

Thấy hoàn cảnh của gia đình chị Rơ Châm Tơng, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân nghèo tỉnh đã tặng 2 con bò giống.            Ảnh: Đ.Y
Thấy hoàn cảnh của gia đình chị Rơ Châm Tơng, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân nghèo tỉnh đã tặng 2 con bò giống. Ảnh: Đ.Y

Gửi 2 con lớn ở nhà với bà nội già yếu, chị Tơng dắt theo 2 con nhỏ đến quán cơm gần đó rửa bát thuê để nuôi 2 con và chăm chồng đang được chữa trị ở Bệnh viện Tâm thần kinh tỉnh. Từ ngày bố đổ bệnh, đứa con lớn (13 tuổi), đang học lớp 6 phải nghỉ học; còn đứa nhỏ lên 10 đang học lớp 3 nhưng do suy dinh dưỡng nên học yếu. “Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng lúc anh The còn khỏe mạnh, vợ chồng đi làm thuê, con vẫn có gạo ăn. Bây giờ thì... Nhiều đêm nằm nghĩ về số phận, nước mắt cứ trào ra”-chị Tơng ngậm ngùi.

Chiều cuối năm, trong ngôi nhà của chị Tơng, cái lạnh theo từng đợt gió len lỏi qua lớp áo mỏng đã bạc màu khiến 2 đứa trẻ và người bà già yếu cứ co rúm lại. Rơ Châm Thức (SN 2004) là con lớn của chị Tơng và anh The vừa đi chăn bò về. Thức tâm sự: “Từ ngày bố bị bệnh, cháu phải nghỉ học để phụ giúp bà nội lo cho em. Hai em cháu đi theo mẹ chăm bố bị bệnh ở bệnh viện rồi. Thấy cảnh nghèo của gia đình cháu, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân nghèo tỉnh vừa tặng 2 con bò giống sinh sản. Cháu nghỉ học để chăn bò, hy vọng khi bò đẻ bò con, gia đình cháu có tiền mua gạo, sửa lại căn nhà dột nát này”.

Hôm nhận 2 con bò giống của Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân nghèo tỉnh trao tặng, chị Tơng khóc nhiều lắm. Vì cả đời chị chưa bao giờ có một tài sản lớn đến thế. Tuy nhiên, ước mơ của chị Tơng bây giờ là mong chồng sớm khỏi bệnh để còn lo cho các con. Hiện gia đình chị Tơng đang cần lắm sự hỗ trợ của những tấm lòng hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ cho gia đình chị Rơ Châm Tơng xin liên hệ với ông Rah Lan Nhú-anh họ, ĐT: 0972328543 hoặc Báo Gia Lai, 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku (liên hệ chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai, số ĐT: 0943065095).

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.
Gia Lai có trên 150 tăng, ni, phật tử hiến máu tình nguyện

Gia Lai có trên 150 tăng, ni, phật tử hiến máu tình nguyện

(GLO)- Chiều 3-3, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp với Bệnh viện Quân y 211 (Quân đoàn 3) và Phân Ban gia đình phật tử-thuộc Giáo hội phật giáo tỉnh cùng Câu lạc bộ hiến máu nhân đạo Giọt Hồng Lam tổ chức chương trình “Hiến máu nhân đạo” đợt 1-2024.
Kbang: Tặng quà cho đồng bào nghèo và trẻ mồ côi, khó khăn

Kbang: Tặng quà cho đồng bào nghèo và trẻ mồ côi, khó khăn

(GLO)- Ngày 23-2, Hội Chữ thập đỏ huyện Kbang phối hợp với Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Phú Cường Phát (TP. Hồ Chí Minh) và Câu lạc bộ tình nguyện viên Chữ thập đỏ “Trái tim tình nguyện Kbang” tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn.