Hẩm hiu cảnh bà già yếu nuôi cháu mồ côi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đến gia đình bà Võ Thị Sương (thôn Bầu Zút, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê), tôi không khỏi xót xa khi chứng kiến cảnh sống nghèo khó của 2 bà cháu trong căn nhà chật hẹp. Bà Sương năm nay 76  tuổi nhưng vẫn phải quay quắt mưu sinh để nuôi cháu nội là Nguyễn Tuấn Anh mới 6 tuổi.

Bà Sương không cầm được nước mắt kể về cuộc đời mình: “Chồng mất cách đây gần 20 năm, mình tôi tần tảo nuôi 6 người con khôn lớn. Song vì cái nghèo, không có đất sản xuất, các con phải nghỉ học sớm, rồi mỗi đứa mỗi nơi tìm kế mưu sinh. Giờ đây, các con đều có gia đình riêng nhưng đứa nào cũng nghèo khó nên tôi còn sức khỏe tới đâu làm tới đó để các con không phải lo lắng về mẹ. Nhưng nỗi đau lớn nhất của tôi là đứa con út Nguyễn Văn Tòng (SN 1981) cách đây tròn 1 năm trên đường đi làm thợ hồ về thì mất vì tai nạn giao thông, để lại đứa con còn nhỏ dại”.

 

Hàng ngày, bà Sương đi xe đạp chở cháu đến trường.    Ảnh. Đ.Y
Hàng ngày, bà Sương đi xe đạp chở cháu đến trường. Ảnh. Đ.Y

Nói về mẹ của cháu Nguyễn Tuấn Anh, bà Sương cho hay: “Sinh con được 3 tháng thì 2 vợ chồng nó cự cãi nhau rồi mẹ cháu bỏ đi biệt tăm không một lần liên lạc”. Tâm nguyện cuối đời của bà Sương là nếu mẹ cháu Tuấn Anh có biết được hoàn cảnh của 2 bà cháu hiện giờ thì liên lạc về, dù chỉ một lần. “Nếu mẹ cháu không chăm sóc được con, tôi vẫn sẽ cố gắng chăm sóc cháu đến khi nhắm mắt xuôi tay”-bà Sương nói. Mới đây, cán bộ Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tổng hợp tỉnh về khuyên bà đưa cháu Tuấn Anh vào Trung tâm để cháu có điều kiện học tập tốt hơn, nhưng bà Sương bảo, đến khi bà không còn sức để chăm sóc cháu nữa thì mới nhờ đến Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng.

Hàng ngày, bà Sương thức dậy từ rất sớm để lo cho cháu tới trường học, sau đó đạp xe vào rừng cách nhà 4-5 km để tìm lá giang, lá chuối mang ra chợ bán. Ngày hái được nhiều, bà Sương bán cũng chỉ được 60.000-70.000 đồng. Nhờ số tiền này mà 2 bà cháu bữa no, bữa đói qua ngày, nhưng do bà tuổi già lắm bệnh tật, phải mua thuốc chữa trị nên cuộc sống lại càng chồng chất khó khăn. Có lẽ vì vậy nên dù mới 6 tuổi nhưng cháu Tuấn Anh không có nét vui tươi hồn nhiên như bao trẻ em khác.

Hoàn cảnh của 2 bà cháu hiện rất cần sự giúp đỡ, chia sẻ của những tấm lòng nhân ái, giúp cháu Tuấn Anh được tiếp tục đến trường, bà Sương cũng vơi đi phần nào gánh nặng tuổi già. Mọi sự giúp đỡ cho 2 bà cháu xin gửi về bà Sương, ĐT: 01636328695 hoặc Báo Gia Lai, 2A Hoàng Văn Thụ-TP. Pleiku (liên hệ chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai, số ĐT: 0943065095).

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.