Cá chép mắc kẹt trong túi nylon, bàn thờ bị ném thẳng xuống hồ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong ngày ông Công ông Táo, tại nhiều hồ ở Hà Nội, số lượng người dân thả cá chép ít hơn mọi năm nhưng túi nylon, tro hóa vàng bị thải ra rất nhiều.
Sáng 28/1 (tức 23 tháng Chạp), tại khu vực hồ Tây (Hà Nội), nhiều người dân đi thả cá chép tiễn Táo quân chầu trời.
Chân hương, tro hóa vàng, bàn thờ, vàng mã nổi kín một góc hồ khiến người dân không có chỗ thả cá.
Dù xung quanh khu vực hồ Tây đã được đặt rất nhiều thùng rác nhưng nhiều người dân không có ý thức vẫn ném thẳng túi nylon cùng tro hóa vàng xuống hồ.
Lấy lý do sợ thả các từ trên cao xuống sẽ khiến cá bị chết, người phụ nữ này đã tiện tay ném cả túi nylon và cá xuống hồ Tây.
Những con cá mắc kẹt trong túi nylon dưới dòng nước bẩn bên cạnh là bát hương, đồ thờ cúng và rác thải.
Số cá này nhanh chóng chết ngửa bụng và được công nhân vệ sinh môi trường thu dọn ngay sau đó.
Một công nhân vệ sinh môi trường đang làm việc tại hồ Tây chia sẻ: "Những ngày cận tết, đặc biệt là ngày ông Công, ông Táo người dân ném rất nhiều loại rác xuống hồ như bàn thờ cũ, tro hóa vàng, chân hương... chúng tôi phải làm việc gấp 3 lần ngày thường mới vớt được hết rác".
Bên cạnh việc xả rác bừa bãi, cũng có nhiều người dân ý thức hơn khi đựng cá vào bình thủy tinh tới hồ thì vớt ra thả
Hay bốc cá bằng tay thả xuống nước sau đó đem túi nylon về nhà tái sử dụng.
Càng về trưa, số lượng người dân dân ra hồ Tây thả cá càng đông hơn, nhóm công nhân vệ sinh môi trường cũng phải làm việc với tần suất cao hơn để giữ gìn mặt hồ được sạch sẽ.
Việt Linh (Zing.vn)

Có thể bạn quan tâm

Nghề "hot" phòng gym

Nghề "hot" phòng gym

(GLO)- Hiện nay, nhiều người dân TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) thường xuyên tập gym để có thân hình cân đối, cải thiện sức khỏe. Theo đó, nghề PT (personal trainer-huấn luyện viên cá nhân) cũng không còn xa lạ.