Mê mẩn ngắm "đảo nấm" ở nơi được ví như "Hạ Long trên núi"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Được ví như "Hạ Long trên núi", hồ Thác Bà (Yên Bái) rộng hơn 20.000ha với khoảng 1.300 hòn đảo cùng các dãy núi tạo nên phong cảnh hữu tình. Đặc biệt, những "đảo nấm" lớn nhỏ, xanh màu xanh của cỏ cây "mọc" trên mặt hồ Thác Bà khiến bất cứ ai cũng phải mê mẩn ngắm nhìn.

Hồ Thác Bà nằm trên địa phận hai huyện Yên Bình và Lục Yên (Yên Bái), hình thành khi ngăn sông đắp đập chặn dòng sông Chảy để xây dựng Nhà máy Thủy điện Thác Bà - "đứa con đầu lòng" của ngành thủy điện Việt Nam.

Với diện tích vùng hồ hơn 20.000ha, chiều dài 80km, mực nước sâu 46-58m và khoảng 1.300 đảo lớn nhỏ, hồ Thác Bà được ví như "Hạ Long trên núi" của Yên Bái.

Du thuyền trên hồ Thác Bà, cảm nhận không khí mát lành từ làn nước xanh như ngọc bích, thả hồn vào mênh mông trời nước, ngắm nhìn những vạt rừng xanh thẳm trên "đảo nấm", mê mẩn ngắm nhìn những dãy núi trùng điệp,... chẳng còn gì thư thái hơn!


 

Vào bất cứ thời điểm nào trong ngày, từ những ngôi nhà sàn cộng đồng, nhìn ra sóng nước mênh mông trên hồ Thác Bà thấy thật yên ả, thanh bình.
Vào bất cứ thời điểm nào trong ngày, từ những ngôi nhà sàn cộng đồng, nhìn ra sóng nước mênh mông trên hồ Thác Bà thấy thật yên ả, thanh bình.
Lênh đênh trên hồ Thác Bà, ngắm nhìn những dãy núi trùng điệp, cảm nhận không khí mát lành, làn nước xanh như ngọc bích, còn gì thú vị hơn.
Lênh đênh trên hồ Thác Bà, ngắm nhìn những dãy núi trùng điệp, cảm nhận không khí mát lành, làn nước xanh như ngọc bích, còn gì thú vị hơn.
 Điều đặc biệt ở hồ Thác Bà, giữa làn nước mênh mông, xanh như ngọc bích là những hòn
Điều đặc biệt ở hồ Thác Bà, giữa làn nước mênh mông, xanh như ngọc bích là những hòn "đảo nấm" chìm nổi khiến ai cũng phải mê mẩn.
 Trước khi ngăn sông đắp đập, những hòn đảo
Trước khi ngăn sông đắp đập, những hòn đảo "mọc" lúp xúp như nấm trên mặt hồ Thác Bà vốn là những quả đồi.
Những hòn đảo nhấp nhô được trồng kín cây keo, tràm, bạch đàn xanh mướt, soi bóng dịu mát xuống mặt hồ.
Những hòn đảo nhấp nhô được trồng kín cây keo, tràm, bạch đàn xanh mướt, soi bóng dịu mát xuống mặt hồ.
Những dãy núi trùng điệp ôm trọn hồ Thác Bà vào lòng.
Những dãy núi trùng điệp ôm trọn hồ Thác Bà vào lòng.
Cây cối nơi đây được người dân bản địa chăm sóc.
Cây cối nơi đây được người dân bản địa chăm sóc.



Trên các dãy núi, hòn đảo trong khu vực hồ Thác Bà có nhiều hang động đẹp cùng các chùa, đền gắn liền với nhiều sự tích và truyền thuyết của cư dân bản địa, điển hình nhất là động Thủy Tiên.

Theo truyền thuyết, hoàng tử Trọng Hải (con trai vua Thủy Tề) và công chúa Thủy Tiên (con gái Ngọc Hoàng) đã gặp nhau nơi cảnh sắc hữu tình vùng Thác Bà sông Chảy. Cả hai đã nảy nở tình yêu và không thể rời xa nhau, bởi vậy vua Thủy Tề và Ngọc Hoàng đã tạo ra hang động tại nơi đây để hai người chung sống. Vì vậy, nơi đây có tên là Thủy Tiên Sơn Động.


 

Lênh đênh trên hồ Thác Bà khoảng 1 giờ đồng hồ là tới động Thủy Tiên - một trong những động đẹp trong vùng hồ.
Lênh đênh trên hồ Thác Bà khoảng 1 giờ đồng hồ là tới động Thủy Tiên - một trong những động đẹp trong vùng hồ.
 Cửa động Thủy Tiên nhìn ra lòng hồ Thác Bà.
Cửa động Thủy Tiên nhìn ra lòng hồ Thác Bà.
Tại đây lưu lại truyền thuyết về tình yêu của hoàng tử Trọng Hải và công chúa Thủy Tiên.
Tại đây lưu lại truyền thuyết về tình yêu của hoàng tử Trọng Hải và công chúa Thủy Tiên.
Sâu trong động Thủy Tiên là những nhũ đá lấp lánh không kém những nhũ đá, măng đá đã qua ngàn năm kiến tạo trong hang động trên vịnh Hạ Long.
Sâu trong động Thủy Tiên là những nhũ đá lấp lánh không kém những nhũ đá, măng đá đã qua ngàn năm kiến tạo trong hang động trên vịnh Hạ Long.



Rời động Thủy Tiên, còn rất nhiều địa danh nổi tiếng xung quanh hồ Thác Bà như đền Thác Bà, chùa São, động Xuân Long, núi Cao Bền... mà du khách có thể ghé thăm. Tuy nhiên, trong hành trình trải nghiệm hồ Thác Bà, du khách không thể không ghé thăm nơi ghi dấu ấn lịch sử đầy ý nghĩa của ngành thủy điện Việt Nam - nhà máy Thủy điện Thác Bà. Từ trên cao phóng tầm mắt xuống dưới, thủy điện Thác Bà càng đẹp hơn, hùng vĩ hơn trong khung cảnh non nước.
 

 Không đi thăm hồ Thác Bà và nhà máy thủy điện Thác Bà thì chưa phải đã đến Yên Bái.
Không đi thăm hồ Thác Bà và nhà máy thủy điện Thác Bà thì chưa phải đã đến Yên Bái.
Nhà máy thủy điện Thác Bà là
Nhà máy thủy điện Thác Bà là "đứa con đầu lòng" của ngành thủy điện Việt Nam.
Đứng trên thân đập cao đến vài trăm mét nhìn về 4 hướng, ai cũng cảm thấy mình thật nhỏ bé trước sự hùng vĩ của thiên nhiên.
Đứng trên thân đập cao đến vài trăm mét nhìn về 4 hướng, ai cũng cảm thấy mình thật nhỏ bé trước sự hùng vĩ của thiên nhiên.
 Đến nhà máy thủy điện Thác Bà, ai cũng kính cẩn cầu nguyện trước khu tượng đài khắc tên những người đã từng đóng góp công xây dựng, chiến đấu, hy sinh cho dòng điện Thác Bà.
Đến nhà máy thủy điện Thác Bà, ai cũng kính cẩn cầu nguyện trước khu tượng đài khắc tên những người đã từng đóng góp công xây dựng, chiến đấu, hy sinh cho dòng điện Thác Bà.



Bùi My (Danviet)

Có thể bạn quan tâm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Với mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt, chứng kiến không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão ở các đô thị hay vùng quê, nhiều doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, điểm đến ở Nam Bộ đã sớm hoàn thiện sản phẩm, khai thác chùm tour, tuyến du lịch đón Xuân sớm.