Chú rể 'có tâm nhất năm', tự trang điểm cho vợ khi chụp ảnh cưới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Anh Phụng cho biết, để trang điểm cho vợ, anh đã dành ra 6 tháng học lớp trang điểm chuyên nghiệp.
 Chú rể trang điểm cho cô dâu Bích Ngọc khi chụp ảnh cưới - Ảnh do nhân vật cung cấp
Chú rể trang điểm cho cô dâu Bích Ngọc khi chụp ảnh cưới - Ảnh do nhân vật cung cấp
Người đăng tải bộ ảnh hậu trường buổi chụp ảnh cưới là Nguyễn Phụng (sinh năm 1992, Hà Nội). Anh cho biết: "Có ông nào như tôi không? Đi chụp ảnh cưới là muốn phải tự tay làm cho vợ mình lung linh cơ. Tôi muốn chính tay là đẹp cho vợ trong ngày đặc biệt nhất của cuộc đời".
Cô dâu Bích Ngọc - Ảnh do nhân vật cung cấp
Cô dâu Bích Ngọc - Ảnh do nhân vật cung cấp
Anh chia sẻ: "Make up là một trong những đam mê của mình. Mình cũng chỉ biết trang điểm sơ sơ thôi, xem như nghề tay trái. Hiện tại, mình đang bận nhiều việc nên không tập trung lắm, nhưng sắp tới ổn định lại, mình sẽ sắp xếp để tiếp tục theo đuổi nghề này".
Toàn bộ phần trang điểm cho vợ đều do Phụng làm, trừ tóc. Công việc "làm đẹp cho vợ" mất hơn một tiếng, nhưng anh và cô dâu Bích Ngọc (sinh năm 1995, giáo viên mầm non) đều rất hài lòng.
"Mình muốn vợ mình đẹp nhất trong những ngày đặc biệt của cuộc đời. Ngày hôm đó mình cảm thấy thật sự hạnh phúc", Phụng nói.
Anh dự định đảm nhận luôn phần trang điểm cho cô dâu trong lễ ăn hỏi. Nhưng ngày cưới, do có nhiều việc cần làm hơn, anh sẽ nhường sân lại cho người khác.

Một số bình luận trên diễn đàn cho rằng "chú rể cầm cọ như cầm bút". Phụng lại đánh giá việc đó cũng đơn giản như cầm đũa. "Đâu phải ai cầm cũng giống ai. Với các bạn gái tay ngắn thì cầm khác. Bàn tay, ngón tay mình dài. Mình cầm phải khác chút", anh hào hứng.

Hình ảnh chăm sóc của chú rể dành cho cô dâu nhận được nhiều khen ngợi - Ảnh do nhân vật cung cấp
Hình ảnh chăm sóc của chú rể dành cho cô dâu nhận được nhiều khen ngợi - Ảnh do nhân vật cung cấp
Phụng chia sẻ, anh chỉ mới học xong trang điểm một thời gian. Nhưng vợ không phải là một trong những khách hàng thân thiết vì cô không bao giờ trang điểm.
"Vợ mình đơn giản lắm. Đi chơi chỉ cần một chút son là xong. Chuyện tình cảm của mình cũng dài dòng. Mình quen vợ lúc còn đi nghĩa vụ quân sự. Cuộc sống anh lính thiếu thốn lắm, lúc nào cũng nhớ gia đình, bạn bè và người yêu vô cùng. Mình chỉ mong đến ngày chủ nhật thật nhanh để được gặp cô ấy. 6 tháng liền, chủ nhật nào cô ấy cũng đến thăm mình. Và mình yêu từ dạo ấy", Phụng kể.
Bên cạnh trang điểm là nghề tay trái, Phụng còn nghề tay phải là bán chó cảnh. Hai anh chị sẽ tổ chức lễ cưới vào ngày "nói dối" 1-4 sắp tới. Anh thổ lộ: "Đó là một ngày rất đặc biệt".
Phương Vy (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thiếu niên, nhi đồng

Bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thiếu niên, nhi đồng

(GLO)- Nhằm bồi đắp lòng tự hào dân tộc, tình yêu với Đội TNTP Hồ Chí Minh cho thiếu niên, nhi đồng, từ ngày 19 đến 21-4, tại Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), Thành Đoàn phối hợp với Phòng GD và ĐT TP. Pleiku tổ chức hội thi tuyên truyền ca khúc măng non với chủ đề “Giai điệu tự hào”.