Nữ sinh khuyết tật ước mơ trở thành Nick Vujicic của Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngay từ khi sinh ra, đôi bàn tay của Nguyễn Thị Huyền (sinh viên năm 3, trường ĐH Công nghệ thông tin - ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) đã cong vẹo, không thể cầm nắm được gì, đôi chân cũng nhỏ xíu và không có bàn chân nên Huyền không thể tự di chuyển. Ngày nhỏ, Huyền làm gì cũng phải có sự trợ giúp của cha mẹ. Tuy không thể tự đi lại trên đôi chân của mình, thế nhưng Huyền khiến rất nhiều người nể phục bởi sự nỗ lực và ý chí vươn lên trong cuộc sống.

 

.

Theo Thanhnien

Có thể bạn quan tâm